Thứ ba, 07/05/2024, 03:42 [GMT+7]

Cô học trò hiếu học

Thứ tư, 03/04/2013 - 20:40'
(BLC) - 8 năm liên tục là học sinh giỏi của nhà trường, được thầy cô, bạn bè quý trọng - cô bé ấy là Nguyễn Thị Trang Anh, học sinh lớp 8A Trường Trung học cơ sở (THCS) thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ba mẹ đều là giáo viên nên ngay từ nhỏ em đã chịu khó học tập. Ở bậc Tiểu học, 5 năm liền em đạt học sinh giỏi và giành được rất nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Không những học giỏi, Trang Anh còn viết chữ rất đẹp, em đã giành giải nhất tại cuộc thi Viết chữ đẹp cấp trường và cấp huyện.

Lên bậc THCS, em vẫn giữ được danh hiệu học sinh giỏi với bảng thành tích học tập đáng “ngưỡng mộ”. Sơ kết học kì I năm học 2012 – 2013, em xếp loại học sinh giỏi với điểm trung bình các môn là 8,8. Em học đều tất cả các môn nhưng môn học mà em đam mê nhất là môn Toán. Trang Anh đầu tư rất nhiều thời gian cho môn học này, em giải hết những bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập rồi lại làm thêm những dạng toán khó hơn trong sách nâng cao, sách ôn thi học sinh giỏi. Nhờ nỗ lực trong học tập mà điểm tổng kết môn Toán của Trang Anh đạt 9,8.

Trang Anh đang miệt mài ôn luyện chuẩn bị cho kỳ Olympic sắp tới.

Với sự chăm chỉ, nỗ lực học hỏi và sáng tạo, tìm tòi trong học kì qua em đã đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay Casio cấp huyện. Không dừng lại ở đó, Trang Anh tiếp tục cố gắng, miệt mài ôn luyện cho mục tiêu là giải cao ở cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ. Và em đã được đền đáp xứng đáng với số điểm gần như tuyệt đối 95/100 điểm và giành giải nhất cuộc thi Olympic toán tuổi thơ vòng huyện.

Cô Phạm Thị Minh Quyên – giáo viên chủ nhiệm của em cho biết: “Trang Anh là một học sinh ngoan, học giỏi. Em không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ. Ngoài những gì cô giáo truyền đạt em còn tự học và tìm ra nhiều cách giải bài tập hay và nhanh nhất. Em chính là hạt giống trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Chúng tôi rất tin tưởng vào năng lực của em và hi vọng em sẽ tỏa sáng trong cuộc thi Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh vào ngày 26/4 tới đây”.

Không chỉ là trò giỏi mà em còn là một người con ngoan. Mẹ em là giáo viên “cắm bản”, vì đường sá đi lại khó khăn nên phải ở luôn trong bản từ thứ 2 tới chiều thứ 6 mới được về. Trang Anh tâm sự : “Mẹ đi vắng, tất cả công việc nhà dồn lên vai ba. Ba đi dạy về đã mệt lại còn phải làm nhiều việc, thương ba mẹ nên em cố gắng học thật tốt để ba mẹ yên tâm công tác”.

 Bởi thế nên ngoài giờ đi học em còn giúp ba dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo và chăm lo đưa đón em trai đi học... Cô Nguyễn Thị Hiên, mẹ của Trang Anh giãi bày: “Tôi đi làm xa nhà, con cái thì còn nhỏ, nên nhiều lúc thấy bất an. Nhưng khi về tới nhà, thấy các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học hành tiến bộ tôi mừng lắm. Bao nhiêu mệt nhọc, lo âu như tan biến hết. Khi vừa có kết quả thi là cháu gọi điện luôn báo cho mẹ, tôi mừng mà rơi cả nước mắt, đi tới đâu mọi người cũng khen. Tôi thấy tự hào vì con”.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Trang Anh hồn  nhiên đáp : “ Ước mơ sau này của em là trở thành cảnh sát. Đó là công việc nguy hiểm nhưng em muốn đem sức mình bảo vệ cuộc sống bình yên cho bản làng”.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi là cuộc thi Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh sẽ diễn ra, Trang Anh đang cố gắng dốc hết sức mình để ôn luyện. Chúc em sẽ đạt kết quả cao trong cuộc thi sắp tới và nỗ lực hơn nữa để thực hiện ước mơ trở thành nữ trinh sát trong tương lai không xa.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...