Thứ hai, 06/05/2024, 19:11 [GMT+7]

Cậu học trò người Mông giỏi môn tiếng Anh

Thứ hai, 01/06/2015 - 10:48'
(BLC) - Đó em học Cứ A Hàng (15 tuổi) học sinh lớp 9A2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS xã Khun Há, huyện Tam Đường.

Là con út trong một gia đình nghèo có 3 anh em ở bản Ngài Thầu cao (Khun Há). Cha mẹ Hàng đều là những người nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn với ruộng nương. Thương cha mẹ vất vả, nên Hàng luôn có ý thức vươn lên trong học tập.

Cứ A Hàng (bên phải) giảng bài cho các bạn trong giờ ra chơi.

Sau khi học xong tiểu học ở điểm trường của bản, Hàng tiếp tục theo học tại trường PTDTBT THCS xã Khun Há. Nhà nghèo lại cách xa trường, nên em được Nhà trường xét duyệt cho ở bán trú. Những ngày đầu tiên ở trường, lúc nào em cũng nhớ về bố mẹ, bản làng và những người thân của mình, xong được sự động viên giúp đỡ của các thầy, cô và bạn bè trong lớp đã giúp em vượt qua để học tập tốt.

Em Hàng luôn nỗ lực trong học tập, ở trên lớp em luôn tập trung chú ý nghe thầy cô giảng bài để nắm thật chắc lý thuyết, buổi tối em đều tự giác lên lớp ôn tập và giải các bài tập trong sách giáo khoa, khi về phòng em lại dành thời gian từ 1-2 tiếng để tự ôn bài, chuẩn bị những kiến thức cho ngày mai. Với những nỗ lực đó, 4 năm liền (từ lớp 6-9) em luôn đạt học sinh giỏi, điểm tổng kết các môn học của em đều trên 8.0, có môn đạt 9.7.

Ngoài học giỏi đều tất cả các môn, Hàng đặc biệt yêu thích học môn tiếng Anh, môn học mà phần nhiều học sinh người dân tộc thiểu số vùng cao đều được tiếp xúc muộn, nên thường học yếu và ít đam mê. Riêng Hàng thì môn tiếng Anh đã cuốn hút em ngày từ những ngày đầu tiên được học.

Nhờ chăm chỉ và học tốt nên em đã nhiều lần được trường cử đi thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh và gặt hái được nhiều giải thưởng. Thật khâm phục hơn khi nghe câu chuyện về em: Trong đợt ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, trước ngày thi một tháng, em bị ngã gẫy tay phải, song với quyết tâm của mình, em chỉ nghỉ học có 3 ngày và quay lại ôn tập. Vượt qua tất cả để nỗ lực ôn tập, em đã đạt giải khuyến khích môn thi thi tiếng Anh cấp tỉnh.

Chia sẻ về kinh nghiệm học môn tiếng Anh của mình, Hàng tâm sự “Em không có điều kiện mua đầy đủ các loại sách, trong đó có sách dạy tiếng Anh. Do vậy, ở trên lớp em chú ý nghe cô giáo giảng để nắm vững cấu trúc ngữ pháp, đặc biệt phải biết kết hợp giữa nghe, viết, đọc để thuộc các từ vựng. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi em thường học thêm qua chương trình ti vi và làm thêm các các bài tập tình huống…”.

Ngoài ra, em còn gặt hái được khá nhiều giả thưởng khác, như: Năm lớp 7 em đạt giải khuyến khích, năm lớp 8 đạt giải ba cấp huyện trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay; giải ba năm lớp 8 và giải nhất năm lớp 9 cấp huyện môn tiếng Anh.

Nhận xét về cậu học trò thông minh, học giỏi của mình, cô giáo Vũ Thị Bích Hồng, giáo viên chủ nhiệm của em Hàng cho biết: “Em Hàng là một học sinh chuyên cần, gương mẫu và có thành tích học tập giỏi toàn diện ở tất cả các môn. Ngoài ra, em là một học sinh lễ phép, ngoan ngoãn và luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập, được thầy, cô và và bạn bè quý mến”.

Khi hỏi về ước mơ của mình, Hàng tâm sự “Trước mắt, mục tiêu của em là thi đỗ vào trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê học môn tiếng Anh, sau này em muốn được trở thành một thầy giáo dạy ngoại ngữ cho các em nhỏ vùng cao”. Chia tay Hàng, xin chúc em luôn giữ niềm đam mê đó để thực hiện ước mơ của mình - Trở thành một thầy giáo trong tương lai.

Trọng Hoản - Đài Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...