Thứ sáu, 17/05/2024, 18:16 [GMT+7]

Cậu học trò nghèo hiếu học

Thứ ba, 27/08/2013 - 15:15'
(BLC) - Những tấm giấy khen, bằng khen từ cấp huyện đến cấp Quốc gia mà cậu học trò nghèo Lò Văn Chọi, học sinh lớp 9A Trường PTDT Nội trú huyện Tam Đường giành được khiến bạn bè và thầy cô mến phục.

Sinh ra trong một gia đình người Lự nghèo ở xã Bản Hon (Huyện Tam Đường), bố mẹ Chọi suốt ngày đầu tắt, mặt tối với ruộng nương nên chẳng có thời gian để chăm lo việc học hành của con cái, song ngay từ nhỏ Chọi luôn có ý thức trong học tập với ước mơ phải học thật giỏi để sau này trở thành người chiến sỹ công an gìn giữ sự bình yên cho bản làng.

Những lúc rảnh rỗi, Chọi luôn dành thời gian để ôn lại bài cũ và học bài mới.

Chính vì vậy, sau khi học xong cấp I ở trường xã, nhiều bạn bè cùng trang lứa nghỉ học ở nhà chăn trâu, cắt cỏ, làm ruộng, nương cùng gia đình, còn riêng Chọi lại chọn cho mình một con đường khác, con đường đi tìm kiến thức. Năm 2010 em thi đỗ vào lớp 6, Trường PTDT Nội trú huyện với số điểm khá cao (15 điểm với 2 môn thi) đứng thứ hai so với học sinh của toàn khóa. Những ngày đầu học tập tại ngôi trường mới, lúc nào em cũng nhớ về bố mẹ, bản làng và những người thân của mình, xong được sự động viên giúp đỡ của các thầy, cô và bạn bè trong lớp đã giúp em vượt qua để học tập tốt.

Ngoài việc học trên lớp vào những giờ học chính khóa, mỗi buổi tối em đều tự giác lên lớp ôn tập cùng bạn bè, khi về phòng ngủ của mình em đều dành thời gian nhất định để tự ôn bài, chuẩn bị những kiến thức cho ngày mai. Vào những ngày nghỉ cuối tuần các bạn cùng lớp về sum họp với gia đình. Còn riêng Chọi thì một tháng em mới về thăm nhà một lần để dành thời gian những ngày nghỉ đó cho việc ôn tập lại kiến thức trong tuần và giải bài tập nâng cao trong sách giáo khoa. Chọi tâm sự “ Nhiều lúc nhìn các bạn về nhà em cũng muốn về lắm vì nhớ bố mẹ, nhưng sau đó em vẫn quyết tâm ở lại trường để dành thời gian nhiều hơn cho việc ôn tập và nhờ thầy giáo giảng lại những bài cũ mình chưa hiểu …”

Với sự nỗ lực vươn lên trong học tập, ba năm liền (lớp 6,7,8) em luôn đạt học sinh giỏi, điểm tổng kết các môn của em đều trên 8.0, riêng hai môn học yêu thích toán và môn hóa, điểm tổng kết trên 9.0, đặc biệt năm học vừa qua điểm tổng kết môn toán đạt 9.8. Năm học 2012 - 2013 là năm thành công và gặt hái được nhiều giải thưởng nhất của Chọi: đạt giải nhất cấp huyện, cấp tỉnh môn thi giải toán trên máy tính Casio; đạt giải nhất cấp tỉnh và giải ba cấp Quốc gia trong kỳ thi Omlimpic toán tuổi thơ…

Nhận xét về cậu học trò thông minh, hiếu học của mình, thầy giáo Vũ Công Đức, giáo viên chủ nhiệm của em Chọi cho biết: “Em Chọi luôn có nghị lực vượt khó khăn để vươn lên trong học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi, không những học giỏi, em còn là một lớp phó học tập gương mẫu, luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập và đi đầu trong mọi phong trào của nhà trường, em được thầy, cô và và bạn bè quý mến”
Đạt thành tích cao trong học tập, trong những năm học qua em nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Đặc biệt vừa qua Chọi là 1 trong 2 học sinh của toàn huyện, được Huyện ủy Tam Đường tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Trọng Hoản - Đài TT-TH Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...