Thứ ba, 07/05/2024, 12:09 [GMT+7]

Lớp trưởng gương mẫu

Thứ năm, 19/02/2015 - 02:20'
(BLC) - Em Hoàng Thị Thư - lớp trưởng lớp 9A1, Trường THCS Mường Khoa (xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên) được thầy yêu, bạn mến bởi không chỉ ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi mà còn trách nhiệm, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Thư là con thứ 2 trong gia đình dân tộc Thái có 3 chị em. Chị gái Thư được về Hà Nội học theo diện cử tuyển của tỉnh nên Thư luôn sắp xếp thời gian khoa học để giúp đỡ bố mẹ công việc đồng áng, việc nhà. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là Thư dậy nấu cơm cho cả gia đình, ăn cơm xong, 6 giờ là đến lớp. Những ngày mưa, đường trơn thì 5 giờ 30 phút Thư đã phải đi học. Còn mùa đông, có hôm trời tờ mờ sáng Thư đã đến lớp để tranh thủ ôn lại bài.

 Em Thư (bên phải) hướng dẫn bạn học bài. 

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thư chia sẻ: “Trong các môn học, em yêu thích nhất môn lịch sử. Nhân vật lịch sử em yêu mến, kính trọng nhất là Bác Hồ. Em sẽ học tập thật chăm chỉ, noi theo lời dạy của Bác”. Kinh nghiệm học tốt môn lịch sử của Thư là đọc qua 1 lần, nhớ và viết ra giấy, khi đọc phải xâu chuỗi các thông tin liên quan đến sự kiện đó để hiểu và nhớ lâu hơn. Buổi sáng Thư học ở lớp, buổi chiều tự học ở nhà từ 14 - 16 giờ. Ngoài ra, Thư còn tranh thủ học buổi tối, sáng sớm. Với sự cần cù chăm chỉ, hàng năm, Thư đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Vừa qua, Thư đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sử.

Học giỏi nhưng Thư rất gần gũi, hòa đồng với bạn bè và được cô giáo, các bạn tin tưởng bầu làm lớp trưởng. Trong lớp có bạn Hoàng Văn Giang hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, rất nghịch ngợm, học lực yếu. Bằng sự chân thành, Thư giảng giải, phân tích cho bạn hiểu và tranh thủ thời gian giúp đỡ Giang học bài. Sau 1 thời gian, Giang học tập tiến bộ hơn hẳn. Ngoài ra, Thư còn cùng với các thầy, cô giáo đến từng nhà vận động các bạn ra lớp vì cứ đến mùa làm nương là bố mẹ lại bắt các bạn nghỉ ở nhà đi làm. Khi đến nhà vận động, Thư thường nhỏ nhẹ: Nhiều bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh còn khó khăn hơn nhiều; không có quần áp đẹp, sách, vở, tại sao mình có điều kiện hơn các bạn ấy mà lại không đi học? Sự khéo léo và thành tích học tập của Thư đã làm chuyển biến được nhận thức của các bậc phụ huynh.

Không chỉ phụ huynh, các bạn học sinh mà các thầy cô giáo cũng rất quý mến, tự hào về Thư. Cô giáo Trần Thị Thu Huyền (giáo viên môn toán) cho biết: "Thư là học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi đều các môn. Đặc biệt, với cương vị là lớp trưởng, Thư quản lý lớp rất tốt và là tấm gương sáng để các bạn trong lớp học theo”.

Chia tay Thư, chúng tôi mong ước mơ trở thành cô giáo dạy môn lịch sử của Thư sớm thành hiện thực.

Hà Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...