Thứ ba, 07/05/2024, 06:53 [GMT+7]

Một phụ nữ tài năng

Thứ ba, 21/05/2013 - 09:41'
(BLC) - Ở bản Nậm Pậy (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ), một phụ nữ có nụ cười hiền lành, vóc dáng nhỏ nhắn, vừa xinh đẹp lại giàu nghị lực, tài năng. Đó là chị Trần Thị Đào – Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) không sinh con thứ 3 ở bản Nậm Pậy.

Thành lập CLB không sinh con thứ ba

Khi chúng tôi đến bản, hỏi thăm gia đình chị Trần Thị Đào thì được người dân trong bản nhiệt tình đưa vào nhà chị. Mới sáng sớm nhưng đôi tay hay lam, hay làm của chị đã tất bật với công việc trong nhà. Thấy có khách, chị hơi ngỡ ngàng, khi nghe chúng tôi giới thiệu, chị liền cười: “Anh, chị đến tìm hiểu về mô hình CLB không sinh con thứ 3 của bản thì chúng tôi sẽ đưa đi ngay…”. Sự thân thiện, dễ gần của chị làm chúng tôi có cảm giác đã gắn bó từ rất lâu với con người nơi đây. Chỉ trong ít phút, chị đã mời khá đông hội viên trong CLB tới nhà. Tranh thủ thời gian, chúng tôi có dịp tìm hiểu kỹ hơn về chị Đào. Sự thắc mắc, tò mò vì sao chị lại nảy sinh ý định thành lập CLB cũng được hé mở.

Chị Đào (thứ nhất từ trái sang) hướng dẫn các chị em trong CLB vấn đề tiêm chủng an toàn cho mẹ và bé.

Nằm sát trung tâm huyện Phong Thổ, bản Nậm Pậy cũng ít nhiều được thừa hưởng sự đông vui, nhộn nhịp và nền kinh tế phát triển tương đối so với nhiều bản khác trong huyện. Tuy vậy, với thôn bản vùng cao việc sinh con thứ 3 được coi rất bình thường, bởi vẫn còn những quan niệm về nối dõi tông đường, trọng nam khinh nữ... Bởi vậy, chị Đào đã đề xuất với bà con trong bản thành lập CLB không sinh con thứ 3. Chị tâm sự: “Được đi nhiều nơi trong tỉnh, huyện, tôi thấy mô hình CLB không chỉ giúp chị em hiểu được sinh con nhiều ảnh hưởng tới kinh tế gia đình mà cả những người đàn ông cũng thấy rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình với gia đình trong việc sinh con thứ 3 trở lên”. Từ tham khảo, quan sát chị mạnh dạn nêu ý kiến của mình vào những cuộc họp bản. Ban đầu, nhiều người phản đối và cho đó là điều vô lý. Nhưng với sự kiên trì và nhiệt huyết của mình, chị đã kêu gọi, vận động chị em trong bản tích cực tham gia CLB. Hơn một tháng chị không quản mưa, nắng tới các gia đình để giúp họ hiểu tầm quan trọng của việc không sinh con thứ ba có tác động đến mỗi người như thế nào. Sự kiên trì của chị được đền đáp, đó là CLB chính thức được thành lập, đi vào hoạt động và tăng dần số lượng hội viên lên đến 76 người.

Trong các buổi sinh hoạt CLB, chị cùng chị em trao đổi cách sử dụng các biện pháp phòng tránh thai hiệu quả, phụ nữ trong thời kỳ thai nghén cần phải làm gì và không nên làm gì… Cũng trong những buổi sinh hoạt hàng tháng như vậy, chị Đào lại tìm hiểu thêm nhiều mô hình kinh tế hay để nói chuyện cùng chị em, giúp họ có thêm tự tin để mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Phát triển kinh tế gia đình

Ngoài phụ trách CLB không sinh con thứ 3 của bản, chị còn có trang trại với mô hình vườn, ao, chuồng, quy mô gần 2.000m2, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Nhưng ấn tượng với chúng tôi vẫn là đồi cây cao su do chị tự ươm giống đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Cách làm giàu của chị chính là biết tận dụng lợi thế về địa hình và khí hậu của địa phương để đưa các loại giống cây, con phù hợp vào sản xuất. Trao đổi với chúng tôi, chị cho biết: “Cao su không phải là loại cây mới và ít người biết đến ở mảnh đất Phong Thổ, nhưng để có mặt tại bản Nậm Pậy thì quả là hiếm. Qua trồng thử nghiệm cây cao su ở đây, tôi tin rằng có thể phát triển được trên vùng đất này”.

Sự táo bạo, mạnh dạn đưa giống cây mới vào trồng của chị Đào bước đầu đã cho những tín hiệu khả quan. Tận mắt thăm vườn ươm cây cao su của gia đình chị, chúng tôi rất bất ngờ. Những cây cao su phát triển xanh tốt, chỉ vài ba năm nữa sẽ đem lại nguồn kinh tế lớn cho gia đình.

Với những ý tưởng táo bạo mà chị đang làm của ngày hôm nay, hy vọng sẽ đem đến thành quả to lớn của những năm sau.

 

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...