Thứ tư, 15/05/2024, 17:26 [GMT+7]

Người con đầu tiên của bản Coóc Cuông thi đỗ đại học

Thứ tư, 21/09/2016 - 20:31'
(BLC) - Gia đình khó khăn, mẹ thường xuyên đau yếu, nhưng cậu học trò Lò Văn Chăn - dân tộc Lào ở bản Coóc Cuông (xã Nà Tăm, huyện Tam Đường) đã nỗ lực vươn lên học giỏi và thi đỗ Học viện Biên Phòng.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào vài ba sào ruộng, mẹ bị bệnh tim nên mọi lo toan trong cuộc sống đều đặt lên đôi vai bố của Chăn. Là anh cả trong gia đình, Chăn luôn động viên các em chăm ngoan, học giỏi, giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Bản thân em đề ra mục tiêu, quyết tâm theo đuổi con chữ để sau này thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Và điều này luôn được gia đình ủng hộ, tạo điều kiện.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Đường trao Quyết định nhập ngũ cho Chăn trước khi nhập học.

Học hết bậc tiểu học ở trường xã, Chăn thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện, rồi tỉnh. Ở môi trường học tập nào em đều nỗ lực phấn đấu và luôn đạt thành tích cao. Riêng năm học 2013 - 2014, em được trao tặng học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen Cộng hoà Liên bang Đức và Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới Đức vì có thành tích học tập và tu dưỡng tốt. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, với tổng điểm 24,5 (cộng cả điểm ưu tiên), em đã trúng tuyển vào Học viện Biên phòng.

Bí quyết đạt thành tích đó với Chăn đơn giản chỉ là trên lớp chú ý nghe giảng và nắm chắc kiến thức thầy cô dạy; về phòng tập trung ôn bài cũ. Ngoài ra, em thường xuyên đến thư viện của trường đọc thêm sách, tài liệu và tham khảo kiến thức trên mạng internet, tivi. Sở trường ở các môn xã hội, nhưng Chăn không học “học vẹt” mà hệ thống kiến thức cơ bản, trọng tâm rồi tóm tắt thành ý chính…

Ngày em nhận giấy báo trúng tuyển Học viện Biên phòng, ngôi nhà nhỏ chẳng đủ chỗ ngồi cho dân bản đến chia vui. Bởi, lần đầu tiên bản người Lào có học sinh học hành đỗ đạt. Bí thư Chi bộ bản Coóc Cuông Lò Văn Sọi phấn khởi nói: “Đây không chỉ là niềm vui của gia đình cháu Chăn mà còn là niềm tự hào của cả dân bản chúng tôi…”.

Anh Lò Văn Thum (bố em Chăn) chia sẻ: “Nhà nghèo, vợ chồng tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết, nên luôn động viên các con cố gắng học giỏi, học để thoát nghèo. Giờ cháu đã đỗ đại học, vợ chồng tôi mừng lắm!”.

Trong câu chuyện với gia đình, chúng tôi được biết thêm, khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, Chăn đã xuống Hà Nội làm thuê lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Đến sát ngày nhập trường, em mới trở về để hoàn tất thủ tục. Khi được hỏi lý do chọn thi vào Học viện Biên phòng, Chăn tâm sự: “Một phần là mơ ước, một phần vì nhà nghèo nên em muốn đỡ chi phí học tập cho gia đình...”.

Tấm gương vượt khó, hiếu học của Chăn đã khơi dậy niềm tin cho những học trò đồng bào dân tộc thiểu số thêm nghị lực, để phấn đấu vươn lên học tập, thắp sáng con chữ nơi bản nghèo vùng cao.                                         

 

 

 

 

 

 

 

Trọng Hoản - Đài TT-TH Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...