Thứ hai, 20/05/2024, 03:01 [GMT+7]

Niềm tự hào của vùng đất Dào San

Thứ tư, 15/10/2014 - 15:38'
(BLC) - Đối với bà con bản Hợp 1 (xã Dào San, huyện Phong Thổ), hình ảnh cậu học trò nhỏ hàng ngày vừa dành thời gian đi học vừa giúp gia đình mọi công việc đồng áng, chăm nom nhà cửa dường như đã quá đỗi thân quen và cảm phục. Cậu bé ấy là Phàng A Tính - người vừa đoạt giải nhì toàn tỉnh về giải toán trên máy tính Casio năm học 2013 – 2014.

Gặp Tính trên ngôi trường mới (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) khi em đang cùng các bạn ôn bài trên lớp. So với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Tính có phần trầm tính và hiền lành hơn. Trong câu chuyện của em, chúng tôi xúc động trước nghị lực vươn lên học giỏi và khát khao thành đạt của cậu bé 15 tuổi này. Sinh ra trong gia đình có 5 chị em, Tính là con út nhưng lại vất vả nhất. Khi còn bé, những nhọc nhằn cũng được chia sẻ đều cho mọi người trong gia đình. Lớn thêm chút nữa, các chị lần lượt đi lấy chồng, bố mẹ Tính bắt đầu già yếu và đau ốm liên miên. Nhìn vào đôi mắt chực trào nước mắt của em, chúng tôi mới thấu được những vất vả mà cậu bé đã trải qua trong suốt năm tháng tuổi thơ. Từ khi học hết tiểu học, ngày nào cũng vậy, sáng sớm tinh mơ, em đã dậy để lên nương giúp bố mẹ. Công việc nặng nhọc khiến cho Tính gầy ốm hơn so với tuổi. Ấy vậy mà chưa bao giờ em than phiền hay mệt mỏi vì không được vui chơi, đủ đầy như các bạn. Tính chia sẻ thêm: “Trước đây, em luôn phải nghỉ học vài tuần mỗi khi đến ngày mùa. Vì tiếc những buổi học quý giá trên lớp nên em nghĩ mình nên dậy sớm để đi làm nương, như vậy thì vẫn có thể đi học được”.

Em Phàng A Tính (giữa) ôn bài cùng các bạn trong ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Có lẽ hoàn cảnh tôi luyện con người nên em lớn lên với ý chí mạnh mẽ và sớm biết làm việc nhà, đồng áng. Dù hoàn cảnh gia đình em là vậy nhưng 9 năm qua, từ bậc tiểu học cho đến THPT em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và được thầy yêu bạn mến. Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của em, thầy cô luôn tạo điều kiện giúp đỡ em trong học tập. Em luôn đạt thành tích cao trong tất cả các môn học, đặc biệt là các môn tự nhiên, điển hình là môn toán. Em Sùng A Chư – bạn cùng lớp với Tính từ thủa nhỏ chia sẻ: “Mỗi lần đến giờ học toán, Tính háo hức như được thưởng thức một bữa ăn ngon và lạ miệng. Cậu ấy học say sưa, có hôm hết giờ rồi mà vẫn ngồi nhẩm tính các bài toán thầy giao về nhà”.

Chính vì niềm đam mê với môn học này, Tính được thầy cô tin tưởng và cử đi thi môn toán trên máy tính casio vào năm học cuối cấp hai. Được thầy giáo Bùi Đức Tuân phụ đạo, khả năng giải toán của Tính mỗi ngày một tiến bộ rõ nét. Các bộ đề thi thử nghiệm em làm đều đạt 80% câu hỏi. Thêm vào đó, Tính còn tự mày mò thêm những bài toán mới.

Chia sẻ về ước mơ, hoài bão,  Tính nói: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, không để phụ lòng của gia đình, thầy cô và những người dân xã Dào San. Em sẽ quyết tâm học tập tốt và trở thành bác sỹ về quê hương chữa bệnh cho những người nghèo khó”.

 

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...