Tấm gương sáng trong công tác từ thiện, nhân đạo
Ông Thiều chăm sóc cây ăn quả.
Nhớ lại những kỷ niệm trong quá trình thực hiện công tác nhân đạo của mình, ông Thiều kể: ngày 5/5/2012 trên địa bàn thị trấn Tân Uyên xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc, ảnh hưởng tới nhiều ngôi nhà của người dân. đặc biệt tại bản Nà Giàng, Tân Muôn, Tổ dân phố 26, gió lốc làm 20 ngôi nhà bị tốc mái, sụp đổ. Ngay hôm sau, tôi tổ chức cho các hội viên đến hỏi thăm, động viên kịp thời và hỗ trợ tiền cho bà con, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống. Phần quà không mang nhiều giá trị vật chất nhưng mang lại giá trị tinh thần của các hội viên trong Hội dành cho những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Để nhân rộng công tác nhân đạo, ông Thiều triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phát huy lòng nhân ái của dân tộc trong mọi tầng lớp Nhân dân; tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền các cấp, hội CTĐ cấp trên góp phần chăm lo tạo điều kiện giúp đỡ những người nghèo khó sớm vượt lên hòa nhập với cuộc sống cộng đồng thông qua các phong trào: “Tết vì người nghèo”, ủng hộ “Nạn nhân chất độc da cam”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Ông còn chú trọng xây dựng quỹ nhân đạo của thị trấn Tân Uyên và quyên góp được 99.689.000 đồng để thăm hỏi cán bộ hội viên và Nhân dân trong thị trấn.
ông Thiều luôn chăm lo, chia sẻ, thăm hỏi động viên hội viên ốm đau, bệnh tật, qua đời. Bởi ông cho rằng, làm được việc đó hội viên cảm nhận được sự quan tâm, động viên thiết thực, gần gũi và có trách nhiệm hơn với hoạt động hội. Năm 2013, ông Thiều cùng với Tỉnh hội, Huyện hội và các hội viên Hội CTĐ thị trấn Tân Uyên tổ chức thăm viếng các nạn nhân tử vong do đuối nước, 6 người chết vì tai nạn giao thông và hỗ trợ hàng chục triệu đồng. Ngoài các cuộc quyên góp ủng hộ chung của hội, các chi hội còn tổ chức vận động Nhân dân trong tổ dân phố quyên góp ủng hộ những người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cuối tháng 5 vừa qua, ông Thiều không tham gia công tác Hội, trở về với gia đình an dưỡng tuổi già và vui vầy bên con cháu. Ở gia đình, ông luôn là người chồng, người cha mẫu mực, dành thời gian chăn nuôi, trồng trọt vừa phát triển kinh tế vừa làm niềm vui an dưỡng tuổi già. Trên 2.000m2 đất của gia đình, ông Thiều đào ao nuôi cá (rô phi, trắm) và đầu tư chuồng trại chăn nuôi 200 con gà, vịt các loại. Hiện các con của ông đều trưởng thành, học tập và có công việc ổn định, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng ông. Ông Thiều chia sẻ: “Không những tôi mà những ai đã và đang làm công tác từ thiện cũng cần xuất phát từ cái tâm của mình. Giúp được cho người khác đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống là niềm hạnh phúc của người làm công tác xã hội, từ thiện”.
Với những cố gắng, nỗ lực của bản thân cùng với tâm của người làm công tác xã hội, ông Thiều luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Trung ương Hội, Tỉnh hội trao tặng kỷ niệm chương, giấy khen, bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện.
Thanh Chương
Bình luận