Tận tâm với người bệnh
Năm 1994, anh tốt nghiệp Trung cấp Y Hà Bắc. Năm 1995, anh nhập ngũ và được phân công làm quân y ở Đồn Biên phòng Ka Lăng, huyện Mường Tè. Kể từ ngày được khoác lên mình màu áo trắng, anh luôn ý thức được trọng trách của mình, hết lòng gắn bó với công việc, tận tâm với người bệnh và được đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến. Năm 2001, anh chuyển về công tác tại Bệnh xá Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Anh Tuân chăm sóc bệnh nhi.
“Cuộc sống ở nơi công tác mới dù thuận lợi hơn trước nhưng tôi luôn trăn trở về nỗi vất vả, thiệt thòi của bà con vùng khó” - là chia sẻ của anh Tuân khi quyết định chuyển ngành nhận công tác ở Trung tâm Y tế huyện Mường Tè năm 2002.
Năm 2008, anh xin đi học Đại học Y tỉnh Thái Bình để nâng cao trình độ. Bởi theo anh, có học tập, trau dồi kiến thức thì người thầy thuốc mới có thêm nhiều cơ hội cứu chữa cho người bệnh. Tháng 7/2012, anh tốt nghiệp và trở về với công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân miền núi.
Huyện Nậm Nhùn được thành lập (tháng 4/2013), anh lại xin chuyển công tác về huyện mới. Dù biết rằng điều kiện công tác tại huyện mới sẽ còn nhiều khó khăn nhưng anh Tuân không nản chí.
Với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, anh được phân công làm việc ở Khoa Nội – Nhi – Lây. Anh được mọi người yêu mến vì thái độ niềm nở, hết lòng với bệnh nhân và sống chan hòa với đồng nghiệp.
Bác sỹ Lò Thế Khánh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn cho biết: “Ban lãnh đạo Trung tâm, đồng nghiệp rất tin tưởng vì anh Tuân đã xử lý được nhiều ca bệnh phức tạp. Đó là nhờ sự tận tình kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm và chịu khó tìm tòi, học hỏi”.
Gần 20 năm tận tâm với công việc, anh Hoàng Văn Tuân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được Sở Y tế và UBND huyện tặng Giấy khen.
Thái Hưng
Bình luận