Thứ hai, 06/05/2024, 23:52 [GMT+7]

Tận tâm với sự nghiệp "trồng người"

Thứ tư, 27/05/2015 - 16:27'
(BLC) - “Gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết với công việc” - là nhận xét của đồng nghiệp dành cho thầy giáo Vũ Văn Đáng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường).

Sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình, năm 1976, thầy Đáng theo gia đình lên Lai Châu để xây dựng vùng kinh tế mới và theo học tại Trường Trung cấp Sư phạm tỉnh. Năm 1979, ra trường, thầy xung phong lên với học sinh tại các xã biên giới tỉnh lai châu. Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, từ giáo viên, tổ trưởng chuyên môn đến lãnh đạo quản lý, cương vị nào thầy cũng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Thầy Vũ Văn Đáng trao thưởng cho học sinh đoạt giải trong cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ.

Năm 2009, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Trường Tiểu học thị trấn Tam Đường, thầy Đáng cùng Ban Giám hiệu nhà trường vững vàng “chèo lái” để trường trở thành một trong những "cánh chim đầu đàn" của ngành Giáo dục huyện Tam Đường. 9 năm giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I, nhiều năm trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua. Năm học 2012 - 2013, Trường Tiểu học thị trấn Tam Đường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trên cương vị là lãnh đạo quản lý, thầy Đáng không ngừng nghiên cứu, học hỏi, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, đặc biệt là nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người lãnh đạo, nhất là tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của một nhà giáo, người đảng viên.

Thầy Đáng luôn xác định: muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Thầy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, đề cao tính dân chủ, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. nhà trường tập trung thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn thông qua việc dự giờ và chia sẻ kinh nghiệm giờ dạy của đội ngũ giáo viên nhà trường hàng tuần, tháng; đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công tác quản lý.

Cô giáo Bùi Thị Mai cho biết: “Thầy Đáng không chỉ là lãnh đạo quản lý mà còn như người cha, chú luôn ân cần dạy bảo, truyền đạt kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ. Thầy là tấm gương sáng để chúng em học và noi theo về lòng tận tâm, tận tụy với nghề”.

Những nỗ lực của thầy Đáng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo viên, học sinh nhà trường. Hiện, toàn trường có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó: 25 đảng viên, trên 82% có trình độ đại học, cao đẳng, 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 80% trên chuẩn. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, năm học 2013 - 2014, nhà trường có 28 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 16 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh. Học sinh khá, giỏi chiếm trên 77%, trong đó học sinh giỏi 43,6%. 1 học sinh giỏi cấp quốc gia, 9 học sinh giỏi cấp tỉnh, 46 học sinh giỏi cấp huyện…

Thầy Đáng tâm sự: “Mình đã chọn nghề “trồng người” thì phải luôn cần mẫn, tận tụy và hết lòng với nghề thì mới gặt hái được nhiều quả ngọt”. 36 năm trong nghề, thầy được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của các cấp,  các ngành trao tặng; 7 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, trong đó 2 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Năm học 2013 - 2014, thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. thầy là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010 - 2015) được ngành Giáo dục tỉnh và UBND huyện Tam Đường tặng Giấy khen. Nhưng phần thưởng cao hơn cả là sự quý trọng của đồng nghiệp và học sinh dành cho thầy.

Hoản - Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...