Thứ ba, 07/05/2024, 00:12 [GMT+7]

Thôn đội trưởng dân quân gương mẫu

Thứ hai, 25/01/2016 - 09:56'
(BLC) - Với truyền thống gia đình cách mạng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Sý Văn Chịm (bản Nà Phát, xã Bình Lư, Tam Đường) trở về quê hương, gương mẫu phát triển kinh tế, xây dựng làng bản ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Do điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, lại đông anh em, không được học hành đến nơi đến chốn, năm 2003, chàng thanh niên Sý Văn Chịm 19 tuổi đã tình nguyện nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu. 2 năm tại ngũ, chiến sỹ Sý Văn Chịm luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Thủ trưởng BĐBP tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và là gương mặt thanh niên tiêu biểu trong lực lượng đoàn viên khối Quân sự.

Anh Sý Văn Chịm chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Sau khi xuất ngũ, năm 2009 anh Sý Văn Chịm lập gia đình, đến năm 2010, 2 vợ chồng anh ra ở riêng, kinh tế bước đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chịm trăn trở, suy nghĩ tìm cách phát triển kinh tế gia đình. Với khát khao làm giàu của tuổi trẻ và được sự động viên khích lệ của gia đình, anh đã cùng với vợ tích cực khai hoang, mở rộng diện tích đất sản xuất. 2.700m2 ruộng 2 vụ, vợ chồng anh trồng giống lúa Séng Cù, mỗi năm thu hoạch khoảng 3 tấn thóc. Ngoài phục vụ nhu cầu của gia đình, lúa Séng Cù dẻo thơm còn trở thành lúa hàng hóa, đem lại thu nhập cho gia đình anh gần 50 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, anh cùng gia đình tích cực chăm sóc 2.000m2 chè và đào thêm 800m2 ao để thả cá; chăn nuôi thêm lợn, gà, vịt. Tranh thủ những lúc nông nhàn, anh còn đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng trên địa bàn để kiếm thêm tiền nuôi các con ăn học. Tâm sự với chúng tôi Sý Văn Chịm nói: Mình còn trẻ nên phải tích cực phát triển kinh tế gia đình vì khi kinh tế đã ổn định thì mới có thời gian để tham gia các hoạt động xã hội khác.

Là người lính sau khi rời quân ngũ, anh Sý Văn Chịm về quê hương tham gia vào chi hội CCB của bản, được hội viên tín nhiệm bầu là Chi hội trưởng CCB. Năm 2013, anh được Ban CHQS xã Bình Lư cùng bà con tín nhiệm làm bản đội trưởng. Với cương vị đó, anh Chịm tích cực vận động thanh niên trong bản đi khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong 2 năm, anh đã vận động được 7 thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ. Anh còn tích cực tham mưu cho các tổ chức đoàn thể của bản làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và thường xuyên tổ chức huấn luyện đội ngũ dân quân của bản.

Nhận xét về bản đội trưởng Sý Văn Chịm, đồng chí Vân Văn Sum - Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã Bình Lư cho biết: Đồng chí Chịm là thôn đội trưởng gương mẫu, có ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực vận động thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Do đó, những năm qua, Nà Phát luôn có số thanh niên đi khám tuyển và nhập ngũ vượt chỉ tiêu xã giao. Ngoài ra, đồng chí Chịm còn đi đầu trong phát triển kinh tế và là tấm gương sáng cho lực lượng dân quân và bà con Nhân dân trong xã noi theo.

Gia đình của anh Chịm có đến 4 người tham gia bộ đội, trong đó, bố của Chịm là ông Sý Văn Bánh đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và là tấm gương sáng cho 3 người con của ông noi theo.

Với những thành tích trong phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong những năm qua, Sý Văn Chịm cùng lực lượng dân quân của bản Nà Phát thường xuyên được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản đội trưởng Sý Văn Chịm vinh dự là điển hình dân quân huấn luyện và làm kinh tế giỏi trong lực lượng dân quân của xã.

 

Hoàng Cường – Đài PT – TH Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...