Thứ ba, 07/05/2024, 00:45 [GMT+7]

“Trẻ xông pha, già mẫu mực”

Thứ năm, 25/02/2016 - 18:45'
(BLC) – Đó là lời giới thiệu của đồng chí Tống Văn Viện – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Tè (huyện Mường Tè) về ông Tống Văn Sàn (bản Nậm Củm) - người đảng viên 50 năm tuổi đảng luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, được bà con tin yêu quý trọng.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Sàn vào một buổi chiều đầu năm mới. Trong ngôi nhà sàn vững chãi, ấm cúng, ông Sàn tâm sự với chúng tôi: “Tôi sinh và lớn lên tại xã Mường Tè trong gia đình nghèo và đông anh chị em. Ngay từ nhỏ, tôi đã thấu hiểu được sự vất vả, lam lũ của cha mẹ khi chỉ có hạt thóc, hạt ngô là nguồn thu nhập chính, trong khi phải nuôi đông con. Từ đó, tôi ra sức học tập, rèn luyện, mong muốn sau này trở thành người có ích góp sức xâu dựng bản làng. Nhờ chăm chỉ, lại có kết quả học tập tốt, năm 1958, tôi được xã cử đi học tại Trường bổ túc công nông tại tỉnh Sơn La. Đến năm 1960, tôi trở về quê và được tổ chức phân công công tác tại UBND xã Mường Tè. Với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, ít năm sau đó, tôi tiếp tục được cấp trên điều động giữ nhiều vị trí khác nhau nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó”.

Ông Tống Văn Sàn thường xuyên tiếp cận thông tin qua sách báo để tuyên truyền đến bà con chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Cũng giống như bao thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ, trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước, anh Sàn đăng ký tình nguyện tham gia vào đội thanh niên xung phong (tại tỉnh Lai Châu cũ nay là tỉnh Điện Biên), góp công sức vào việc mở đường, vận chuyển lương thực, thực phẩm chi viện cho chiến trường miền Nam. Cũng trong thời gian này, anh Sàn được tổ chức tin tưởng giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp để anh được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Sàn trở về quê hương, công tác tại Tỉnh đoàn Lai Châu.

Nhận thấy năng lực của anh thanh niên Tống Văn Sàn, tổ chức điều động anh công tác ở nhiều môi trường, vị trí khác nhau. Đến năm 1975, anh Sàn lại được cử về công tác tại Ban Nông nghiệp rồi Hội Nông dân Phó Ban Tuyên giáo huyện Mường Tè, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện đến năm 1987 thì nghỉ hưu. Ở mỗi vị trí công tác, đồng chí Sàn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, được đồng nghiệp nể trọng.

Sau nhiều năm công tác, thử thách ở nhiều cương vị khác nhau, trở về địa phương, ông luôn thể hiện đúng vai trò của người đảng viên mẫu mực. Không chỉ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; ông còn vận động, thuyết phục gia đình, bà con dân bản hưởng ứng làm theo. Điển hình nhất là việc ông đến từng nhà vận động bà con thuộc diện tái định cư thủy điện Sơn La di chuyển và định cư nơi ở mới. Nghỉ hưu song ông Sàn vẫn được bà con tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mường Tè, cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

“Trưởng thành từ Bí thư đoàn của xã, ông Sàn đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên. Đặc biệt, ở thời kỳ của ông, tại xã Mường Tè, có người đảng viên 50 năm tuổi Đảng là điều hiếm hoi và rất đáng trân trọng. Và ở vị trí nào ông cũng cống hiến hết mình cho Đảng và Nhà nước, là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực để bà con dân bản noi theo” - đó lời nhận xét của đồng chí Tống Văn Viện – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Tè khi nhắc đến ông.

Dương - Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...