Chủ nhật, 19/05/2024, 21:45 [GMT+7]

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2014: Những màn trình diễn hoàn hảo

Thứ sáu, 03/10/2014 - 08:01'
Nằm trong chuỗi hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, hơn hai tháng qua, các vòng thi trong khuôn khổ cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2014" do Sở VH, TT&DL Hà Nội tổ chức đã góp phần tạo bầu không khí âm nhạc lành mạnh, bổ ích, chắp cánh cho các tài năng âm nhạc đích thực vươn cao.

Những điều "riêng có"

Trước thềm đêm chung kết, Giám đốc Sở VH,TT&DL Tô Văn Động - Trưởng BTC cuộc thi tự tin khẳng định: "Mục đích nghiêm túc là tạo ra một sân chơi âm nhạc lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho người dân Thủ đô, những người tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội tự hào là đã làm được việc đó". 

Con số 450 thí sinh ở nhiều lứa tuổi (cao tuổi nhất sinh năm 1942, nhỏ tuổi nhất sinh năm 1996), nhiều ngành nghề, ở nhiều địa phương nhưng hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội đăng ký dự thi là minh chứng rõ ràng cho sức hút của cuộc thi. Vòng sơ khảo được tổ chức trong 5 ngày tại Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội, vòng bán kết diễn ra trong 3 tối tại Rạp Công nhân, đó thật sự là những ngày hội dành cho người yêu nhạc ở Thủ đô. Có thí sinh ngồi xe lăn hát ca khúc "Mùa xuân" (Phạm Minh Tuấn) một cách xúc động, khiến cho nhiều khán giả rơi nước mắt. Có nhóm thí sinh lớn tuổi, sau khi thi hát đã vui vẻ đề nghị tặng BGK và khán giả thêm một ca khúc tập thể… Những gì diễn ra đã tạo không khí vui vẻ, hòa đồng, thân tình mà có lẽ chỉ có ở "Giọng hát hay Hà Nội". 

Đồng hành cùng "Giọng hát hay Hà Nội" từ những năm 80 của thế kỷ trước, cũng là Trưởng BGK cuộc thi năm nay, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh nhận định: "Giọng hát hay Hà Nội 2014 là lần tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Xem ra, chúng ta sẽ có được nhiều giọng ca tiềm năng, thực lực, không chiêu trò, không scandal để bổ sung cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng".

Tối chung kết 2-10, khán giả cảm nhận đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một đêm nhạc thú vị kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thí sinh, mỗi người hát một ca khúc về Hà Nội, một ca khúc tự chọn. Sân khấu đậm chất Hà Nội, âm thanh chuẩn mực và khán giả đắm mình trong những ca khúc mới, hoặc quen thuộc nhưng đã được phối mới. 

Cuộc thi âm nhạc chất lượng

Ngay từ ban đầu, BTC cuộc thi đã không giấu kỳ vọng tìm ra tài năng âm nhạc, giống như đã phát hiện Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương… trong những mùa thi trước. 

Trong bối cảnh số cuộc thi âm nhạc được tổ chức như "cơm bữa" và xu hướng nghe nhạc của khán giả có nhiều thay đổi, tiêu chí chọn lựa của BGK đã có sự khác, ưu tiên những thí sinh có tư duy âm nhạc mới mẻ, văn minh chứ không chỉ là hát hay, kinh viện. Top 10 thí sinh vào chung kết đều là những gương mặt không chỉ có kỹ thuật tốt, mà còn có tố chất của nghệ sĩ giải trí, có sức hút. Đó là Lê Tâm, giọng hát 8X gây ấn tượng cho BGK ở vòng bán kết khi hát ca khúc "Cám ơn mẹ" của nhạc sĩ Đức Trịnh theo phong cách nhạc nhẹ. Lê Vũ Hòa cũng không hẳn có giọng hát xuất chúng, nhưng có cách thể hiện mới mẻ, lôi cuốn.

Một tiết mục được trình diễn tại liên hoan.

Một tiết mục được trình diễn tại liên hoan.

Tối qua, những người theo dõi vòng sơ khảo, bán kết hẳn phải bất ngờ trước sự trưởng thành vượt bậc của thí sinh dự thi chung kết. Dưới sự hướng dẫn của NSƯT Minh Ánh, các nhạc sĩ Hồng Kiên, Giáng Son, các thí sinh đã lựa chọn bài hát phù hợp với chất giọng, nhạc cảm cũng có sự tiến bộ rõ rệt và "rất nhiều phần thi đã đạt đến tầm của một ca sĩ chuyên nghiệp", như nhạc sĩ Hồng Kiên nhận xét. Phần quan trọng trong đêm thi là các bài hát về Hà Nội, một số chọn ca khúc quen thuộc, như Lê Tâm với "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang, Nguyễn Lan Hương với "Bài ca Hà Nội" của Vũ Thanh… Có nhiều người chọn ca khúc mới về Hà Nội: "Trăng về phố", "Giấc mơ mùa lá", "Hà Nội của tôi", "Hà Nội mùa lá bay", "Hà Nội trà đá vỉa hè"… nhận được sự tán thưởng của khán giả. 

Các thí sinh top 10 sẽ được tuyển thẳng vào Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Hiệu trưởng Trường ĐH VHNT Quân đội, Trưởng BGK đêm chung kết thông báo sẽ dành một suất học bổng tuyển thẳng vào trường cho thí sinh triển vọng. 

Tối 2-10, đêm chung kết "Giọng hát hay Hà Nội năm 2014" đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô với 10 thí sinh xuất sắc nhất thể hiện những ca khúc tự chọn về Hà Nội. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đến dự.

Chung cuộc, giải nhất thuộc về Nguyễn Tiến Hưng; 2 giải nhì là Phạm Thủy Nguyên và Lê Tâm; 3 giải ba là Nguyễn Thị Thao, Nguyễn Lan Hương và Lê Vũ Hòa; 4 giải khuyến khích gồm Hoàng Nam Hải, Nguyễn Thị Trinh, Trần Hữu Tuấn và Trần Hà Thu. Thí sinh Lê Tâm đoạt giải "Hát hay nhất bài hát về Hà Nội" với "Hà Nội ngày trở về" (Phú Quang).

 

Theo Thụy Du/hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...