Trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác
Từ cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, chấm dứt chế độ thực dân Pháp cai trị nước ta gần 100 năm, tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
Thành phố Lai Châu hôm nay. Ảnh: Đ.T
Khi sinh thời, ngoài việc lãnh đạo dìu dắt Nhân dân ta đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do dân tộc, Bác còn luôn quan tâm nhớ tới đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng. Cách đây 62 năm vào ngày 12 tháng 12 năm 1953, khi thị xã Lai Châu được giải phóng, Bác đã gửi thư cho đồng bào Lai Châu với lời thăm hỏi ân cần, thiết tha với bốn điều căn dặn:
- Đoàn kết giúp đỡ nhau.
- Giúp bộ đội diệt phỉ, trừ gian giữ gìn trật tự.
- Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người ấm no.
- Hết sức trung thành với tổ quốc, với Chính phủ, đối với người lầm đường theo địch nay trở về với Nhân dân thì ta khoan hồng, cán bộ thì phải gần gũi Nhân dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.
Bốn điều Bác Hồ dặn đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Đã có một thời, đồng bào các dân tộc Lai Châu mỗi khi bưng bát cơm đều nói đây là gạo Bác Hồ, rồi đến muối, vải, dầu thắp Bác Hồ. Và đến hôm nay, Lai Châu đã cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng cuộc sống tươi vui, hạnh phúc.
Người người, nhà nhà ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, bộ mặt bản mường đổi thay khác nhiều so với xưa kia. Điện, đường, trường, trạm đã có ở hầu hết vùng sâu, vùng xa. Đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng đi theo Đảng, nhớ công ơn Bác Hồ. Bởi, trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác soi sáng dẫn đường, xây đời hạnh phúc, tự do.
Thanh Luận
Bình luận