Thứ sáu, 10/05/2024, 15:59 [GMT+7]

Đánh vợ, 3 bố con tử vong

Thứ năm, 21/10/2010 - 15:15'
(BLC) - Sau 1 giờ cấp cứu anh Hà và cháu Lan không có kết quả, cả hai đã tử vong. Riêng cháu Ánh tim bắt đầu đập trở lại, lượng ôxi trong cơ thể có chuyển biến nhưng không tự thở được. Các bác sỹ tiếp tục tích cực cấp cứu cho cháu Ánh nhưng đến 7 giờ ngày 21/10 cháu Ánh tử vong.
Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường – ngôi nhà của vợ chồng anh Hà.

 

Hồi 0 giờ 40 phút ngày 21/10, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 3 bệnh nhân là anh Bùi Văn Hà (sinh năm 1981) và hai cháu Bùi Thị Ngọc Ánh (9 tuổi) và Bùi Thị Lan (3 tuổi) cùng trú tại tổ 5 phường Quyết Thắng (thị xã Lai Châu). Cả 3 bệnh nhân đều trong tình trạng ngừng thở, đồng tử dãn tối đa, da xanh, tím tái, da lạnh, chân tay lạnh, ở cổ có vết đỏ tím, cấu, véo bệnh nhân thì không thấy phản xạ. Ngay lập tức các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu bằng thuốc vận mạch, hà hơi thổi ngạt, ép tim ngoài lồng ngực, ủ ấm tích cực…

Nhưng sau 1 giờ cấp cứu anh Hà và cháu Lan không có kết quả, cả hai đã tử vong. Riêng cháu Ánh tim bắt đầu đập trở lại, lượng ôxi trong cơ thể có chuyển biến nhưng không tự thở được.

Các bác sỹ tiếp tục tích cực cấp cứu cho cháu Ánh nhưng đến 7 giờ ngày 21/10 cháu Ánh tử vong.
Theo Bác sỹ Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cả 3 bệnh nhân khi vào viện trong tình trạng não đã ngừng hoạt động.
Vụ án khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem tại hiện trường.
 
Những hàng xóm quanh nhà anh Hà cho biết trước đó, vào hồi 21 giờ 10 phút ngày 20/10, vợ chồng anh Hà đã xảy ra xô xát. Anh Hà đã dùng dao chém vợ là chị Đỗ Thị Lý (sinh năm 1982, hiện đang là công nhân Công ty TNHH Môi trường Đô thị và Xây dựng Lai Châu) làm cho chị Lý bị thương ở vùng đầu dài 2,5cm rách da, chảy máu và cẳng tay trái bị sưng, sau đó chị Lý được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
Đến khoảng 0 giờ ngày 21/10, anh Vũ Danh Minh (bạn của anh Hà) sang nhà anh Hà, khi nhìn qua cửa sổ thấy 3 người đã bị treo cổ bằng dây điện. Anh Minh hô hoán, gọi người, phá cửa xông vào và đưa cả 3 người vào bệnh viện.
Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết sau khi chị Lý vào Bệnh viện cấp cứu thì anh Hà có nói nếu chị Lý không về sẽ giết các con. Tuy nhiên những người hàng xóm lân cận, quen biết gia đình chị cũng cho biết thêm anh Hà làm nghề tự do, hiền lành, ngay thẳng, ít xô xát với mọi người cũng như vợ con.
Chị Đỗ Thị Lý đang được các bác sỹ bệnh viện điều trị đã tỉnh táo nhưng vẫn còn hoảng loạn.
Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh làm rõ.

Khánh Kiên – Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...