Thứ sáu, 10/05/2024, 04:56 [GMT+7]

Cô giáo mầm non sập bẫy kẻ buôn người

Thứ tư, 29/02/2012 - 10:21'
Thắm trao trọn tình yêu và từng mơ về ngôi nhà hạnh phúc với Thái, nhưng đã bị anh ta lừa bán cho người đàn ông già nua để làm vợ ở xứ người. 

Với làn da trắng, gương mặt dễ nhìn, Thắm (24 tuổi, quê Sơn La), cô giáo một trường mầm non ở quận Đống Đa, Hà Nội, đã lọt mắt xanh người thanh niên cao ráo, điển trai. Anh ta giới thiệu tên Đức, nhà ở quận Ba Đình (Hà Nội). Sau một thời gian, tình yêu nảy nở giữa hai người.

Mỗi chiều, Đức như gã si tình đứng đón bạn gái trước cổng trường mầm non. Yêu nhau được 5 tháng, một lần Đức nói sẽ sang Trung Quốc làm ăn và vì không muốn xa người yêu nên mong cô đi cùng. Thắm đồng ý, bỏ dạy học để theo bạn trai.

Đức đưa cho bạn gái tờ giấy, Thắm đã viết với nội dung: “Tôi tự nguyện sang Trung Quốc để làm ăn. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Ngày 18/9/2011, hai người ra bến xe Gia Lâm đón xe khách đi Móng Cái (Quảng Ninh). Hôm sau, một thanh niên đưa Thắm và Đức sang Trung Quốc bằng đường sông.

Nguyễn Văn Thái tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng.
Nguyễn Văn Thái tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng.

Đến tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Thắm và Đức được một phụ nữ tên Tâm đón. Thấy bạn trai to nhỏ với chị ta, Thắm sinh nghi. Nhân lúc Đức đi tắm, Thắm xem giấy tờ phát hiện bạn trai tên thật Nguyễn Văn Thái. Cô bị đưa đến nhà người đàn ông Trung Quốc hơn 60 tuổi và sững sờ khi biết đã bị bán làm vợ cho ông này.

Trong khi Thắm “mất tích”, người bố đã đến Phòng truy nã công an Hà Nội trình báo. Cảnh sát đã lần ra tung tích của chàng trai cao ráo hay đến đón Thắm. “Lúc đó, chúng tôi đã xác minh được Thái nhưng chưa có chứng cứ để bắt anh ta”, trung tá Nguyễn Quang Vinh ở Đội truy tìm cho biết.

Vài ngày sau người bố nhận được điện thoại của Thắm gọi về cho biết đã bị bán. Ông đã liên hệ với em họ đang ở Trung Quốc đến nói chuyện với ông già bỏ tiền mua Thắm. Cuối tháng 11/2011, Thắm được đưa về Việt Nam.

Từ bằng chứng Thắm cung cấp, các trinh sát lần ra Thái trú ở xã Xuân Canh (Đông Anh, Hà Nội). Anh ta có vợ không hôn thú, có hai con sống ở Yên Thế (Bắc Giang). Một ngày cuối tháng 12/2011, nhận tin Thái xuất hiện ở Xuân Canh, nhiều cán bộ được cài cắm quanh ngôi nhà. “Khi bị bắt, anh ta loanh quanh nói chuyện từng đi cai nghiện, không đả động đến việc lừa bán Thắm”, một cán bộ điều tra kể.

Bị đưa về trụ sở, Thái khai lừa bán Thắm bắt nguồn từ lời dụ dỗ của mẹ vợ hờ, tên Vân. Sau khi cai nghiện, Thái sang Trung Quốc chơi. Bà Vân bảo Thái tìm người bán, sẽ trả tiền công 23 triệu đồng mỗi nạn nhân.

Khoảng tháng 7/2011, bà Vân gọi điện giục Thái tìm “hàng”, còn dặn dùng tên giả để tránh bị phát hiện. Khi có “hàng”, bà ta sẽ gửi tiền để làm kinh phí đi đường. “Mẹ vợ tôi dặn, sang Trung Quốc bằng đường sông Ka Long, Móng Cái, rồi bắt xe khách đi Quảng Đông thì bà đón”, Thái khai.

Hai tháng sau bán Thắm, Thái nhận được 5.000 nhân dân tệ và 5 triệu đồng của mẹ vợ. Anh ta thừa nhận: “Khi nói với Thắm viết giấy tôi không ngờ cô ấy ngoan ngoãn vậy”.

Hiện Thái bị tạm giam về hành vi mua bán người.

Theo vnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...