Thứ tư, 01/05/2024, 07:30 [GMT+7]

Tiết lộ những mắt xích phá án vụ thảm sát tại hiệu vàng Ngọc Bích

Thứ ba, 06/09/2011 - 08:17'
Ngày 5/9, Thượng tá Lê Văn Dũng, Phó trưởng phòng Công tác Chính trị, CA tỉnh Bắc Giang cho biết, từ vết máu lạ phát hiện được trong những vệt máu vương vãi khắp nơi trong ngôi nhà của nạn nhân, qua kết quả giám định đã xác định được mẫu gen và là một trong những căn cứ quan trọng để phá án.

Chưa phát hiện manh mối về hung thủ thứ hai

Thượng tá Lê Văn Dũng, Phó trưởng phòng Công tác Chính trị, CA tỉnh Bắc Giang

Thượng tá Lê Văn Dũng đã khẳng định: " Cho đến giờ phút này, sau 6 ngày lấy lời khai của Lê Văn Luyện cũng như tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan điều tra chưa phát hiện bất kì manh mối nào của hung thủ thứ 2 trong vụ án. Tất cả lời khai của hung thủ Luyện và cháu Ngọc Bích đều trùng khớp với nhau. Do đó, cơ quan công an chưa cần thiết tiến hành thực nghiệm điều tra. Qua xác minh, đối tượng Luyện không nghiện ma túy, chưa từng có tiền án, tiền sự, nghiện game và đã chứng mình được Luyện chưa đủ 18 tuổi”.

Cụ thể, những lời khai của Luyện khai nhận đều trùng khớp với các chứng cứ tại hiện trường vụ án và lời khai của cháu Ngọc Bích. Thời gian Luyện đột nhập vào tiệm vàng vào khoảng lúc 2h sáng, trước khi trời mưa. Sau khi vào được nhà, Luyện đi qua tầng 2 để mò xuống tầng một thám thính. Thấy hai vợ chồng chủ tiệm vàng đang ngủ trong phòng, Luyện thấy mình yếu thế hơn nên đã đi lên tầng 3 của tòa nhà chờ thời cơ.

Tại tầng 3 của tòa nhà, Luyện đã ngồi chờ thời cơ và đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy nạn nhân Trịnh Thanh Ngọc đi lên tầng 3 để phơi quần áo. Khi anh Ngọc vừa bước lên, Luyện đã rút dao chém trực diện từ phía trước khiến anh Ngọc gục ngã ngay tại chỗ. 

Thấy tiếng động trên từng, chị Chín chạy lên, hô hoán rồi lao vào ôm hung thủ cứu chồng. Trong quá trình giằng co, Luyện rút con dao zíp trong túi đâm vào người chị Chín. Khi cả hai đã không còn sức chống cự, Luyện nhặt dao phớ lên chém liên tiếp vào anh Ngọc và chị Chín khiến cả hai tử vong ngay tại chỗ.

Và vụ thảm sát tiếp tục diễn ra với hai cháu bé con của anh Ngọc chị Chín. May mắn là cháu Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi) vẫn còn sống sót với cánh tay đứt rời

Manh mối từ vết xước trên cửa sổ

Tại tầng 1 của hiệu vàng được gia đình anh Ngọc lắp tới 2 lần cửa. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy đã không hề có dấu vết bị cậy phá ở đây. Nghi vấn hung thủ đột nhập vào trong nhà bằng lối cửa sau cũng gần như không có cơ sở vì sau ngôi nhà là cánh đồng rộng mênh mông và khá vắng vẻ, không có những mô đất cao hay cây cối mọc um tùm là điều kiện cho hung thủ ẩn nấp. Hơn nữa, toàn bộ mặt sau từ tầng 1 lên tới tầng 3 của ngôi nhà cũng được gia đình anh Ngọc bịt kín bằng khung sắt loại lớn. 

Tuy nhiên, trên tầng 3 nơi cao nhất của ngôi nhà và cũng là nơi phát hiện ra xác của chị Chín, các điều tra viên đã phát hiện cánh cửa số làm bằng nhôm kính có 1 vết xước. Đây là vết xước rất nhỏ, được gây ra bằng 1 vật rất sắc nên phải vô cùng tinh mắt mới có thể phát hiện ra. Vết xước tưởng là nhỏ bé trên những đã giải mã được lối đột nhập vào nhà của hung thủ. 

Hơn nữa, từ manh mối này, Ban chuyên án đã đưa ra nhận định hung thủ chắc chắn phải là đàn ông hoặc thanh niên khỏe mạnh, leo trèo giỏi. Hơn nữa, các dấu vết để lại tại hiện trường khi các nạn nhân bị giết hết sức dã man trong đó có anh Ngọc là người đàn ông khá to khỏe cũng đã chứng minh cho điều này

Phá án từ vệt máu lạ

 

Phía sau ngôi nhà của gia đình anh Ngọc chị Chín

Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó GĐ CA tỉnh Bắc Giang cho biết, tại hiện trường vụ án thương tâm, hầu như chỗ nào cũng vương vết máu của các nạn nhân. Ngoài các vật dụng lộn xộn do quá trình chống cự giữa nạn nhân và hung thủ ở tầng 2 và những mẫu tóc của nạn nhân ở tầng 3, dưới sàn nhà tầng 1 các điều tra viên còn phát hiện thấy những dấu chân trần dính máu và lẫn với dấu dép. Tại khu vực chậu rửa nhà vệ sinh dưới tầng 1 và cả phần khung sắt đằng sau nhà cũng dính máu. 

Ngay lập tức, vết máu này đã được các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an làm rõ nguồn gốc ghen không phải là máu của nạn nhân. Như vậy, trong quá trình ra tay sát hại gia đình anh Ngọc, hung thủ cũng đã phải đổ máu. Hàng trăm mũi trinh sát ở 10 tỉnh thành và lực lượng quần chúng cơ sở lập tức tỏa đi các bệnh viện, trạm y tế, nhà nghỉ để tìm thêm manh mối. Rất nhiều thanh niên lao động bị thương đến các trung tâm y tế chữa trị vết thương đều bị triệu tập để làm rõ. 

Và sự mưu trí, nỗ lực của Ban chuyên án đã phát huy được kết quả khi nhận được tin báo ở Trạm y tế xã Thanh Lâm có khâu vết thương cho một thanh niên. Và qua việc bắt giữ khẩn trương đối tượng Trương Văn Hồng, Ban chuyên án đã lôi cái tên Lê Văn Luyện ra ánh sáng.

Vài ngày sau, tại CQĐT nghi can Lê Văn Luyện khai bị thương trong quá trình vật lộn với vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích, vết thương ở ngón tay của y là do nạn nhân Chín đã cắn rách. Luyện còn bị một vết thương trên đùi do vết dao của anh Ngọc đâm, cũng như vết thương ở vùng mặt của Luyện khi bị bắt vẫn chưa kịp lành.

Thượng tá Lê Văn Dũng cho biết thêm, sau khi đối tượng Luyện từ chối mời luật sư, đến nay, cơ quan công an đã mời luật sư của Đoàn luật sử tỉnh Bắc Giang để tham gia tham gia quá trình điều tra, bảo vệ đúng trình tự tố tụng của người phạm tội chưa thành niên cho đối tượng Luyện. 

Đến nay, cơ quan công an chỉ đang tạm giữ ba đối tượng, gồm bố mẹ đẻ của Luyện là Lê Văn Miên, Trương Thị Thơm cùng anh họ Luyện là Trương Thanh Hồng để điều tra về hành vi “che giấu tội phạm” chứ chư có bất kỳ quyết định khởi tố những người liên quan.

 

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...