Thứ sáu, 17/05/2024, 22:01 [GMT+7]

Lai Châu đón Tết Độc lập gắn với phòng chống dịch Covid-19

Thứ ba, 31/08/2021 - 09:55'
(BLC) - Những năm qua, cứ vào ngày Quốc khánh mùng 2/9 (ngày Tết Độc lập), từ các bản làng xa xôi đến khu trung tâm thành phố của tỉnh Lai Châu, nơi đâu cũng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, đón chào ngày lễ trọng đại của đất nước. Qua đó, nhằm khích lệ, động viên người dân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, nên mọi hoạt động chào mừng ngày Tết Độc lập trên địa bàn tỉnh bị thu hẹp và được tổ chức với tinh thần vui tươi, an toàn, đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập (tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội) khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chính thời khắc lịch sử ấy, cả dân tộc Việt Nam coi đó là ngày Tết Độc lập. Cho tới nay, Tết Độc lập được duy trì như một nét văn hóa có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nhớ đến lịch sử của dân tộc và các thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh xương máu cho độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước. Tết Độc lập ở Lai Châu năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không náo nhiệt, đông đúc như mọi năm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ không diễn ra rầm rộ như thường lệ, song trên các tuyến đường, ngõ phố, cờ hoa, biểu ngữ vẫn được trang hoàng rực rỡ và trong tâm trí của mỗi người dân vẫn vẹn nguyên niềm mong chờ, háo hức và hạnh phúc đón Tết Độc lập.

Sinh ra và lớn lên ở Than Uyên, từ khi còn nhỏ chị Đào Thanh Huyền - tổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu đã được chứng kiến không khí tưng bừng, hân hoan khi đồng bào các dân tộc đón Tết Độc lập tại quê hương mình. Mặc dù đã chuyển lên thành phố Lai Châu sinh sống và làm việc được hơn chục năm, nhưng cứ đến dịp Tết độc lập, gia đình chị lại sắm sửa về Than Uyên để đoàn tụ với gia đình, gặp gỡ bạn bè; được hoà vào dòng người náo nức trên các ngả đường rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ; tham gia thưởng thức và cổ vũ các hoạt động văn hoá văn nghệ. Năm nay, tuy được nghỉ 4 ngày nhưng để phòng chống dịch Covid-19, gia đình chị quyết định ở lại thành phố để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch hiệu quả.

Lai Châu đón Tết Độc lập gắn với phòng chống dịch Covid-19

Thành phố Lai Châu rực rỡ cờ hoa trong ngày Tết Độc lập.

Chị Huyền chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, gia đình tôi chỉ sửa soạn mâm cơm tươm tất và đón Tết Độc lập tại nhà, cầu mong mọi điều bình an. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi cũng nắm được diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, ý thức được sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, gia đình tôi tự nhủ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, để bảo vệ an toàn “vùng xanh” - thành quả chống dịch của tỉnh từ trước đến nay.

Vào những dịp kỷ niệm như thế này, ông Ngô Sỹ Thận - tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu lại đến từng gia đình để nhắc nhở bà con treo cờ Tổ quốc và dọn vệ sinh khu dân cư, chào đón Tết Độc lập và cảm nhận niềm vui trước sự thay đổi của tỉnh nhà và quê hương, đất nước. Dù đã bước vào độ tuổi xưa nay hiếm nhưng bà Nguyễn Thị Kim – cựu thanh niên xung phong ở xã San Thàng, thành phố Lai Châu vẫn háo hức đón chờ ngày Tết Độc lập. Với bà, Tết Độc lập còn gắn với biết bao kỷ niệm của một thời thanh niên nhiệt huyết và đầy khói lửa. Bà bảo, năm nay tôi vừa tròn 83 tuổi; năm 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi tham gia đội thanh niên xung phong lên Tây bắc mở các tuyến đường: Quốc lộ 4D, đường Sìn Hồ, Mường Tè, Dào San, Phong Thổ… Cuộc sống của người dân ngày ấy thiếu thốn đủ bề. Chỉ sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, được Nhà nước hỗ trợ, cùng với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự nỗ lực vươn lên bền bỉ vươn lên, đời sống vật chất, tinh thần của người dân mới được cải thiện và nâng cao. Giao thông, thủy lợi được đầu tư kiên cố, trường lớp học và các công trình phúc lợi xã hội được xây dựng khang trang… đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà. Người dân ơn Đảng, ơn Bác Hồ nhiều lắm. 

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đón Tết Độc lập năm nay, tỉnh cũng quán triệt, yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền đến mọi nhà, mỗi người dân trên địa bàn thể hiện niềm vui tươi, phấn khởi vui Tết Độc lập nhưng cũng nên hạn chế ra đường, không tập trung đông người. Khi ra đường cần đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay nhanh; thực hiện việc giãn cách với người xung quanh… đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước.

Ông Vàng Páo Ly - Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há, huyện Tam Đường cho biết: “Hàng năm, huyện tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian để mừng Tết Độc lập, qua đó, góp phần xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên huyện, xã không tổ chức những hoạt động đó nữa, mà chỉ triển khai treo cờ Tổ quốc, vận động Nhân dân dọn vệ sinh đường bản; tổ chức sum họp gia đình, động viên nhau cố gắng học tập, lao động, công tác tốt... duy trì không khí Tết Độc lập”.

Một Tết độc lập nữa của dân tộc lại đến với Nhân dân tỉnh Lai Châu. Dẫu không có các hoạt động văn hóa, thể thao song Tết Độc lập năm nay vẫn sẽ đầy ý nghĩa khi mỗi người dân đón Tết độc lập theo cách riêng của mình và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid -19; đảm bảo sự an toàn cho gia đình cũng như cộng đồng.

Đi giữa tiết trời thu mát mẻ, trong sự bình yên của đất trời Lai Châu, hương lúa mới thoảng trong gió… chúng tôi hiểu rằng, Tết Độc lập vẫn luôn được nhắc nhớ và vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người dân nơi đây, bởi sự ấm no và hạnh phúc ngày hôm nay được bắt đầu chính từ hai tiếng “Độc lập” năm nào… Người dân Lai Châu nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, vươn lên chung sức, đồng lòng cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, xây dựng mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

Hồng Ngọc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...