Thứ hai, 29/04/2024, 13:47 [GMT+7]

Tình xuân trên “cổng trời” Tà Tổng

Thứ hai, 30/01/2012 - 14:13'
(BLC) - Đồng bào Mông sinh sống nơi mây ngàn, gió núi Tà Tổng (huyện Mường Tè) mùa xuân này niềm vui như được nhân đôi khi các bản làng được “sưởi ấm” trong tình quân - dân của những người lính Cụ Hồ.

Sau những ngày lầm đường, nhờ sự giúp đỡ của bộ đội Cụ Hồ, cuộc sống của người dân bản Tia Ma Mủ đã ổn định.

Hơn một tuần trải qua gần trăm cây số, qua những suối sâu, vực thẳm, thác ghềnh trên những cung đường chỉ dành cho người đi bộ và thú rừng để về các bản làng của xã Tà Tổng với những cái tên lạ lẫm: Nậm Ngà, Tia Ma Mủ, U Na, U Pa Tết, Nậm Dính, chúng tôi mới thấu hiểu ý nghĩa cụm từ “lính Cụ Hồ”. Không khí xuân tràn ngập các bản, đến đâu chúng tôi cũng thấy bộ đội và người dân chung tay chuẩn bị ăn tết.

Thượng tá Chu Cà Tư - Đội trưởng Đội Xây dựng cơ sở số 3 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vốn là người con dân tộc Hà Nhì ở xã Mù Cả là người đưa đường cho chúng tôi về các bản tâm sự: “Được gần dân, sát dân, giúp dân từ lao động sản xuất đến việc vui, việc buồn đã làm tăng thêm tình cảm, lòng tin của đồng bào với bộ đội, Đảng và Nhà nước. Với tinh thần hết lòng vì đồng bào, thời gian qua cán bộ chiến sĩ Đội công tác xây dựng cơ sở số 3 đã giúp người dân các bản vùng sâu, vùng xa Tà Tổng hàng nghìn ngày công lao động, từ làm đường dân sinh đến gặt lúa, sửa nhà”.

Sau sự kiện các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền mị dân ở huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), nhiều hộ dân ở bản Tia Ma Mủ đã bán trâu bò, lợn gà, thóc ngô để rời bản đi theo kẻ xấu. Nhận ra mình bị lừa, họ đã quay về bản với tâm trạng hoang mang khi hết tiền, hết gạo để sinh sống. Nhờ bộ đội kịp thời có mặt giải thích, vận động và giúp dân lao động sản xuất, dựng nhà nên bây giờ bà con coi bộ đội như người thân trong gia đình.

Ngồi bên cạnh thượng tá Tư, Trưởng bản Giàng A Tủa lặng im khi nghe bộ đội kể về những ngày đầu bà con quay trở lại bản. Khi được hỏi về lòng tốt của bộ đội, ông Tủa nói với vẻ hối hận: “Tết này bản mình nhà nào cũng nhiều lúa, nhiều ngô. Bây giờ bà con trong bản đã biết mình sai. Nếu không có bộ đội giúp làm đất, gieo lúa, gặt lúa, làm nhà, không biết bây giờ dân bản mình sống như thế nào nữa”.

Căn nhà gỗ của Đội sản xuất số 7 (Nông trường 2, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379) ém bên sườn núi ở bản Tà Tổng những ngày qua luôn rộn rã tiếng cười. Đó là các cô giáo từ miền xuôi lên dạy chữ cho con em đồng bào và các thiếu nữ Mông trong bản tới chung vui buổi tất niên sớm cũng là dịp chia tay một cán bộ chuyển công tác. Cô giáo tên Nguyễn Thị Hà giới thiệu: “Chúng em là giáo viên tiểu học lên đây để chia tay bộ đội nhưng không có gì làm quà, nghĩ sắp đến tết nên em thức đêm làm cành đào giấy tặng để làm kỷ niệm”.

Ngoài trời những hạt mưa xuân phủ kín núi rừng, những màn sương mỏng mang hơi lạnh xuyên qua các khe ván làm chậu than hồng sưởi ấm giữa nhà thêm đông người. Tiếng suýt xoa xen lẫn tiếng cười như xóa tan cái lạnh giá khắc nghiệt nơi đại ngàn Tà Tổng. Từ đầu dốc, một cô gái trên tay bồng một cháu nhỏ chạy nhanh vào cửa.

Trung tá Nguyễn Đức Mão – Đội trưởng Đội xây dựng cơ sở số 7 nhanh miệng nói: “Những ngày thường, cán bộ chiến sĩ của Đội không mấy khi có mặt đầy đủ ở nhà mà chủ yếu ở bản. Hôm nay vừa là ngày tiễn chân người cũ chuyển công tác, đón người mới và cũng là tổ chức tất niên sớm nên mới đông đủ vậy. Đây là cô giáo Trang quê ở Phú Thọ, vợ của trung úy Kiên và cũng là cô dâu duy nhất dám sát cánh cùng bộ đội xây dựng vùng đất này. Cách đây 5 tháng họ có thêm niềm vui khi sinh được một cháu trai kháu khỉnh, đây cũng là kỷ niệm và là động lực để những người lính như chúng tôi bám trụ trên vùng đất này”.

Trong suốt hành trình đến với các bản của xã Tà Tổng, phải vượt qua các cung đường gian khó bằng chính ý chí, nghị lực và đôi chân đi bộ của mình, thậm chí còn đổ máu khi bàn chân cứa đá, nhưng chúng tôi ai nấy đều rất vui vì đã đến được với bà con và bộ đội. Trên suốt chặng đi và về, khắp các ngả đường hẻm núi là những bóng thiếu nữ, chàng trai người Mông khoác trên mình bộ trang phục truyền thống vui vẻ trong tiếng nói cười. Trên các sườn núi, vệ đường, hoa đào, hoa mận khoe sắc rực rỡ.

Khi chia tay, trung tá Nguyễn Đức Mão cho chúng tôi thêm một thông tin: 5 năm đóng quân trên đại ngàn Tà Tổng, từ dự án phát triển nông nghiệp và dự án bố trí sản xuất ổn định dân cư của đơn vị, Đội đã hỗ trợ gần 100 hộ nghèo trên địa bàn xã tấm lợp, nguyên vật liệu để làm nhà, 61 con trâu, bò để người dân phát triển sản xuất. Sau mùa xuân này người dân Tà Tổng sẽ có thêm niềm vui khi cây cầu dây văng bắc ngang qua sông Đà hoàn thành và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 sẽ đầu tư tiền của, công sức để giúp địa phương làm hơn 30km đường dân sinh từ trung tâm xã đi bản Nậm Ngà. Mùa xuân này người dân Tà Tổng được đón xuân trong tình quân - dân, khắp các cung đường về những bản làng vùng sâu, vùng xa tràn ngập sức xuân.

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...