Chủ nhật, 05/05/2024, 22:22 [GMT+7]

Liverpool và Man City cùng thua ở Europa League

Thứ sáu, 11/03/2011 - 11:41'
Lượt đi vòng 16 đội giải Europa League tối qua chứng kiến nỗi buồn của bóng đá Anh. 

Trên sân của Dynamo Kiev (Ukraine), Man City phải nhận thất bại 0-2. Bàn mở tỷ số trận đấu được thực hiện bởi cựu ngôi sao Chelsea - Andriy Shevchenko. Trong khi đó, Liverpool chịu trận thua 0-1 trên sân của Braga từ một quả phạt đền.

Lượt đi vòng 16 đội 
Europa League

Nhiệt độ trên sân Valeriy Lobanovskiy xuống âm 4 độ C, và đã ít nhiều hạn chế khả năng trình diễn của Man City. Trận này HLV Roberto Mancini cất chân sút số một Carlos Tevez trên ghế dự bị, thay vào đó là Edin Dzeko - người đã ghi hai bàn vào lưới Aris Salonika ở lượt về vòng 32. Mancini tỏ ra ưu tiên đấu pháp phòng ngự hơn tấn công.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu rẽ theo hướng có lợi cho Dynamo Kiev, đội khách cũng đã có hai cơ hội tốt. Đầu tiên là pha đưa bóng vào nguy hiểm của David Silva, nhưng Micah Richards không thể dứt điểm. Sau đó, phút 21 Aleksandar Kolarov tung cú sút uy lực từ khoảng 18 mét nhưng bóng đến đúng vị trí của thủ thành Oleksandr Shovkovskiy.

Shevchenko và các đồng đội giành chiến thắng xứng đáng tối qua.
Shevchenko và các đồng đội giành chiến thắng xứng đáng tối qua.

Trái với Man City, Dynamo Kiev quyết tận dụng lợi thế. Bộ tứ trên hàng công của họ gồm Shevchenko, Yarmolenko, Milevskiy và Ermenko thi đấu đầy nhiệt huyết và tỏ ra vô cùng nguy hiểm với những pha di chuyển và kết hợp bài bản. Phút 25 họ cũng có được bàn mở tỷ số xứng đáng nhờ công Shevchenko sau đường chuyền của Yarmolenko. Đây là bàn thứ 67 của cựu ngôi sao Milan và Chelsea ở đấu trường châu Âu.

Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu Tevez được tung vào thay Balotelli chấn thương. Hàng công của đội khách nhờ đó trở nên sinh động hơn. Tuy nhiên Yaya Toure rồi Silva đều không thể chọc thủng mành lưới của Shovkovskiy.

Trên sân nhà Dynamo không thua từ tháng 11 năm ngoái. Ở đấu trường châu Âu, thành tích của họ thậm chí kéo dài từ tháng 12/2009. Và một khi không tận dụng triệt để các cơ hội, Man City phải chấp nhận trở thành nạn nhân mới trong chuỗi trận ấn tượng của đội chủ nhà. Phút 77 Gusev ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Dynamo.

Lượt về được chơi trên sân nhà, nhưng việc bị dẫn trước hai bàn và không có bàn nào trên sân khách sẽ khiến mục tiêu đi tiếp của Man City trở nên hết sức khó khăn. Ở lượt đấu trước Dynamo từng thắng Besiktas đến 8-1 sau hai lượt trận.

Cũng thua nhưng cơ hội của Liverpool vẫn còn nhiều. Thất bại 0-1 hoàn toàn có thể được sửa chữa khi lượt về họ được chơi trên thánh địa Anfield.

Một bàn thua không phải là thảm họa đối với Liverpool.
Một bàn thua không phải là thảm họa đối với Liverpool.

Bàn thắng duy nhất trận đấu diễn ra ở phút 18, khi hậu vệ Sotirios Kyrgiakos phạm lỗi với Mossoro trong cấm địa, đem đến cho đội bóng Bồ Đào Nha quả phạt. Và Alan không gặp khó khăn để đánh bại thủ thành Pepe Reina. Silvio đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà nếu cú dứt điểm của anh bóng không dội trúng xà ngang.

Khác với chiến thắng tưng bừng 3-1 trước MU mới đây, Liverpool chơi khá chậm và thiếu sinh khí. Cơ hội tốt nhất của họ chỉ là cú sút của Dirk Kuyt bị đẩy trúng khung thành. Tiền đạo vào thay người Andy Carroll cũng chỉ có một pha dứt điểm đưa bóng đập trúng người cầu thủ đối phương đi chệch đích. Trận này tân binh Luis Suarez không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...