Chủ nhật, 05/05/2024, 14:17 [GMT+7]

Nghẹn ngào “phận bạc”

Thứ năm, 25/11/2010 - 08:58'
Tại ASIAD năm 2006, các VĐV cầu mây nữ và karatedo đã bất ngờ tỏa sáng để giúp Thể thao Việt Nam (TTVN) thoát khỏi một kỳ Đại hội chỉ biết có HCB, HCĐ. Chiều qua (24-11), hy vọng lại được đặt vào Vũ Thị Nguyệt Ánh, Lưu Thị Thanh-Hải Thảo-Bích Thùy, nhưng những nhà ĐKVĐ đã không thể giữ được chỗ đứng trên bục cao nhất.
Pha tấn công của các tuyển thủ nữ cầu mây Việt Nam (áo vàng) trong trận đấu với tuyển Thái Lan.
Karatedo, cầu mây cùng "rơi vàng"
Có thể cảm nhận được sức ép từ nhiều phía dồn vào Vũ Thị Nguyệt Ánh trên thảm đấu karatedo hạng - 50kg nữ suốt ngày hôm qua. Trong vòng 1,5 tiếng (từ 12h đến 13h30, giờ Việt Nam), Nguyệt Ánh đã phải trải qua 3 cuộc đọ sức khá căng thẳng, để lần lượt vượt qua Ghasemi (Iran, 2-0), Yen Hui (Đài Loan, 3-0), So Young (Hàn Quốc, 2-0) ở vòng 1/8, tứ kết, bán kết. Tới chung kết gặp Li Hong (Trung Quốc) lúc 15h, chấn thương gối chưa hoàn toàn bình phục sau phẫu thuật đã ảnh hưởng tới khả năng di chuyển, ra đòn của Ánh. Thêm vào đó, việc không có cơ hội đọ sức với Li Hong ở Giải vô địch thế giới 2010 (Serbia) - giải đấu mà Li Hong vô địch, còn Ánh không thể tham dự vì không xin được visa, đã khiến nữ võ sỹ Việt Nam có phần "giật mình" trước lối đánh của đối phương. Thua 0-2 gắn với một số quyết định "nhạy cảm" của trọng tài, Nguyệt Ánh chấp nhận HCB.
Sau "cú ngã" của Nguyệt Ánh, đoàn TTVN còn thêm một lần nữa phải chìm trong sự nuối tiếc khi các cô gái cầu mây nữ không thể vượt qua kỳ phùng địch thủ Thái Lan trong trận chung kết lúc 15h chiều qua. Những nỗ lực của Lưu Thị Thanh-Hải Thảo-Bích Thùy chỉ giúp họ tìm được chiến thắng 21-14 ở séc 2, sau khi đã thua 15-21 ở séc đầu. Trong séc 3 quyết định, Thanh-Thảo-Thùy không còn duy trì được sự chính xác trong từng pha phát cầu, dứt điểm tấn công, thua 11-15. Thất bại chung cuộc 1-2, cầu mây nữ Việt Nam cam "phận bạc".
Chờ thêm huy chương điền kinh
Phía trước, ASIAD 2010 vẫn còn 3 ngày thi đấu nữa mới kết thúc, nhưng ngay từ bây giờ đã có thể khẳng định TTVN đã thất bại trong mục tiêu giành 4-6 HCV, xếp thứ 15 toàn đoàn đề ra trong lễ xuất quân. Những hy vọng thiết thực nhất chỉ còn ở đường chạy điền kinh khi Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng đang thi đấu rất khởi sắc.
Chiều qua, Vũ Thị Hương (24''05) về đích ở vị trí thứ nhất lượt chạy thứ 3 vòng loại 200m nữ, còn Thanh Hằng (2'03''28) dù không bung hết sức nhưng vẫn xếp thứ 2 lượt chạy đầu tiên vòng loại 800m nữ. Với kết quả này, Hằng và Hương đều có mặt trên đường chạy chung kết diễn ra trong khoảng từ 16h25 đến 17h chiều nay.
Cũng được coi như một trong những VĐV có khả năng giành huy chương cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2010, Vũ Văn Huyện đã thi đấu khá thành công trong ngày thi đấu đầu tiên nội dung 10 môn phối hợp nam. Kết thúc 5 cuộc đua: chạy 100m (10''76, xếp thứ 1), nhảy xa (7,16m xếp thứ 3), đẩy tạ (11,80m, xếp thứ 9), nhảy cao (1,97m, xếp thứ 4), chạy 400m (48''93, xếp thứ 1), Văn Huyện đạt tổng điểm 4.002 điểm, tạm xếp thứ 4 chung cuộc.
Còn ở vòng loại 400m vượt rào nữ, Nguyễn Thị Bắc (1'1''17) xếp thứ 5/5 lượt chạy thứ 2, không thể có mặt ở chung kết. Vòng 1/32 bắn cung đơn nam, Ngọc Nhật thắng Ahmed (Qatar) 4-2. Nhưng tới vòng 1/16, Nhật đã thua đối thủ mạnh Kim Woojin (Hàn Quốc) 0-4. Trong khi đó, Đào Trọng Kiên cũng thua Tarundeep (Ấn Độ) 1-ở vòng 1/16.
Có thêm 2 HCB trong ngày thi đấu thứ 12, TTVN có tổng số 14 HCB, 12 HCĐ, tạm xếp thứ 26 toàn đoàn.

Theo Hà Nội Mới

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...