Chủ nhật, 05/05/2024, 23:38 [GMT+7]

Thể thao Nhật lay lắt trong thảm họa sóng thần

Thứ hai, 14/03/2011 - 14:57'
Sau khi bị sóng thần tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã hủy bỏ nhiều cuộc thi đấu thể thao quan trọng, trong đó có bóng đá, điền kinh và golf.  

Ban tổ chức giải vô địch bóng đá Nhật Bản hôm qua cho biết, họ đã hoãn 19 trận ở hai hạng cao nhất cuối tuần qua. Nhiều trận dự kiến diễn ra vào thứ ba và thứ tư tuần này cũng chịu chung số phận.

Tay vợt Kei Nishikori mặc áo có dải ruy băng đen để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng.
Tay vợt Kei Nishikori mặc áo có dải ruy băng đen để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng.

Hãng tin Kyodo đưa tin, hàng loạt trang thiết bị tại sân Kashima và khu vực bên ngoài đã bị hủy hoại nặng nề trong thảm họa. Khoảng 150 học viên và HLV của trường đào tạo gần tỉnh Fukushima đã được sơ tán do lo ngại nguy cơ nhiễm xạ.

Hôm thứ bảy, HLV đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản - Alberto Zaccheroni và 4 trợ lý đã bay về Italy để xoa dịu sự lo lắng của gia đình. "Gia đình rất lo cho sự an toàn của chúng tôi. Với sự cho phép của Hiệp hội bóng đá Nhật, chúng tôi đã quyết định về Italy", Zaccheroni nói. Nhà cầm quân này chưa tiết lộ ngày trở lại xứ sở hoa anh đào, nhưng sẽ tổ chức họp báo vào ngày thứ năm để công bố danh sách đội tuyển tham gia hai trận giao hữu gặp Montenegro (25/3) và New Zealand (29/3).

Ngoài bóng đá, các môn thể thao khác cũng bị ảnh hưởng xấu. Một trong số những sự kiện quan trọng bị hoãn là giải điền kinh quốc tế Nagoya - giải vòng loại chọn VĐV tham dự giải vô địch điền kinh thế giới tháng 8 này. Chịu chung số phận là giải golf nữ LPGA Nhật và nhiều trận bóng chày cuối tuần qua.

Bên ngoài Nhật Bản, các VĐV nước này cũng bị sốc vì thảm họa. Thành tích của họ đều bị ảnh hưởng xấu.

Golf thủ Ryo Ishikawa xếp thứ hai ở vòng một giải WGC-Cadillac Championship tại Florida (Mỹ). Ishikawa chơi không thành công ở vòng hai sau khi hay tin dữ, sau đó lấy lại phong độ trong ngày thi đấu thứ ba. "Tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm là chơi thật tốt và truyền niềm tin cho mọi người ở nhà", Ishikawa nói.

Trong khi đó, tay vợt Kei Nishikori đã mặc áo với băng đen để tưởng niệm các nạn nhân ở vòng một giải Indian Wells (Mỹ). Nishikori bị loại sau trận này. "Tôi cảm thấy bị sốc. Nhà tôi ở Shimane nên không bị ảnh hưởng nhưng nhiều khu vực quanh Tokyo và các vùng phía đông bắc đều bị tàn phá nặng nề", Nishikori nói.

Takashi Saito, cầu thủ bóng chày đang chơi tại giải vô địch Mỹ, cũng bị sốc vì cơn giận dữ của thiên nhiên. "Tôi đã sống hơn 22 năm ở Sendai. Khi nghe tin về các địa điểm bị tàn phá, tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt của nhiều người bạn thời thơ ấu. Không từ nào có thể mô tả về mất mát của họ".

Kei Igawa, cầu thủ bóng chày của đội New York Yankees (Mỹ), thì nhanh chóng rời Florida để trở về nhà giúp đỡ gia đình di tản ở Oarai, tỉnh Ibaraki.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...