Thứ sáu, 03/05/2024, 23:21 [GMT+7]

Trước vòng 5 V.League: Thầm tiếc "trận cầu đinh"...

Thứ ba, 08/03/2011 - 17:59'
Những vấn đề về nhân sự và phong độ chưa cao khiến nhiều người thầm tiếc cho một “trận cầu đinh” giữa 2 đội bóng của bầu Đức và bầu Hiển.

HAGL đang đứng thứ 12, sau 1 chiến thắng và 3 thất bại. HN.T&T khá hơn một chút, ở vị trí thứ 8 và vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp (cả ở V.League lẫn AFC Cup).

Thực tế đó nói lên rằng, phong độ của hai đại gia của BĐVN đang sa sút khủng khiếp và nó là hệ quả của những khó khăn không thể giải quyết về nhân sự. HAGL từng là đội bóng lớn và ưu điểm của họ là khả năng ghi bàn ở mọi vị trí.

Nhưng hiện tại, khả năng của họ rất hạn chế, khi chỉ còn vài cầu thủ giỏi ở hàng thủ. Không có một cầu thủ cầm nhịp trận đấu và tung ra những đường chuyền chết người như

Thonglao trước đây, HAGL chơi với hàng tiền vệ rất trẻ gồm Thái Dương, Anh Tuấn, Tăng Tuấn, Quý Sửu, Minh Thiện. Quá bế tắc, HLV Dusit phải giao nhiệm vụ kiến tạo lối chơi cho Đoàn Việt Cường - vốn là hậu vệ biên phải từng đá ở vị trí tiền vệ cánh. Ở hàng tiền đạo, một mình Evaldo cũng khó gây đột biến khi đã bị đối thủ bắt bài, còn Allan vẫn đang trong giai đoạn hòa nhập.

Thế nên, kể từ đầu mùa, HAGL chỉ thắng được đội yếu nhất V.League 2011 là HN.ACB, còn lại, gặp đối thủ nào, sân nhà hay sân khách, đội bóng phố Núi đều trắng tay.

HAGL (áo vàng) và HN T&T đều lâm vào khủng hoảng khi cùng thua ở những trận vừa qua

HN.T&T cũng chẳng khá hơn khi nhân sự đang là vấn đề khiến HLV Phan Thanh Hùng đau đầu. Ai cũng hiểu, ĐKVĐ chỉ còn một miếng tấn công là những pha bóng bổng nhằm vào cái đầu của Gonzalo vì khả năng đánh biên của họ đã kém đi. Gonzalo thì đang chấn thương nên HN.T&T càng gặp nhiều bế tắc.

Ba trận gần đây họ đều thất bại, không ghi nổi bàn thắng nào mà bị thủng lưới tới 7 bàn. Đến ngay cả trận gặp Thanh Hóa, họ cũng trắng tay (thua 0-1). Công Vinh đã trở lại tập luyện 20 phút trong đội hình chính và màn trình diễn của CV9 có tác động tích cực đến lối chơi của HN.T&T nhưng trong trận gặp HAGL này, niềm hy vọng của đội bóng Thủ đô vẫn ngồi ghế dự bị.

Không chỉ bất lợi về nhân lực, thất bại 0-4 trên sân của Muang Thong Utd ở AFC Cup 2011 cũng làm giảm thể lực, nhuệ khí của HN.T&T. Cuối mùa bóng trước, trong ngày đón Cúp vô địch, HN.T&T đã bị HAGL làm cho mất mặt với thất bại tới 1-4 tại Pleiku để rồi sau đó, dư luận vẫn lấy trận thua ấy để nói về sự kém xứng đáng của tân vô địch.

Bấy giờ HLV Phan Thanh Hùng bảo: “Đã chắc chắn vô địch rồi nên anh em ăn mừng hơi quá, chẳng ai tập luyện gì, còn muốn cho đội hình trẻ vào đá cho vui. Mùa bóng tới, chúng tôi sẽ đá cho HAGL biết thế là bóng đá”. Từ Bangkok trở về, HN.T&T đã lên Gia Lai ngay trong chiều qua, với quyết tâm đòi lại món nợ năm qua, nhưng e rằng “lực bất tòng tâm”. Cả chủ lẫn khách đều sa sút, mùa này V.League mất một “trận cầu đinh”.

Theo Tinthethao

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...