Thứ hai, 20/05/2024, 00:52 [GMT+7]

“Cầu vồng tình yêu” chiếm sóng “giờ vàng”

Thứ tư, 14/09/2011 - 08:39'
“Cầu vồng tình yêu” là bộ phim truyền hình, tâm lý tình cảm hài hước dài 85 tập được chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc sẽ lên sóng vào “giờ vàng” của VTV3 ngay sau bộ phim “Huyền sử Thiên đô” kết thúc. 

Phim được dự đoán sẽ gây “sốt” với khán giả bởi sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng như: Người đẹp Hồng Diễm (vai Mộc Miên); diễn viên Hồng Đăng (vai Minh Khang); Phan Anh (vai Thế Hiển); Hải Anh (Sơn Tùng); Kim Oanh (Hoàng Trung); Diệu Hương (vai Diễm Lệ); Đan Lê (vai Ngọc Linh… Bên cạnh đó có sự tham gia của các diễn viên gạo cội như: Hương Dung (vai mẹ Minh Khang); Trọng Trinh (vai Hoàng Sơn)…

Nội dung của bộ phim “Cầu vồng tình yêu” vẫn đề cập đến vấn đề thường nhật của cuộc sống mà bất cứ ai cũng gặp phải. Mỗi người sẽ cảm thấy mình là một phần trong đó. 

 

Cuộc sống ngày càng phát triển, con người chủ yếu bận tâm đến sự thay đổi của đời sống vật chất, quan tâm sâu sắc đến việc tạo dựng vị trí cho riêng mình. Khát vọng đổi đời, nỗ lực tìm kiếm sự ổn định và bình an theo đuổi giấc mơ của tất cả mọi người, không ngoại trừ ai ở bất cứ giai cấp, tầng lớp nào. 

Ông Hoàng Vương - bố của ông Hoàng Kim, sinh trưởng trong một gia đình danh gia vọng tộc nhưng không may gặp biến cố, trở nên tay trắng, của cải lớn nhất giữ lại chỉ là nếp nhà và những giáo lý nghiêm ngặt của một dòng họ danh giá. Là trưởng một chi lớn, ông Hoàng Vương một mình gà trống nuôi con suốt mấy chục năm nên dồn mọi kỳ vọng vào cậu con trai tuấn tú. Đạo lý truyền thống, nền nếp gia phong luôn được cậu thanh niên Hoàng Kim ghi nhớ. Ông Hoàng Kim đã từ bỏ nhiều khát vọng của riêng mình để chỉ lo việc vực lại thanh danh nhà họ Hoàng. Đến tuổi trưởng thành, ông Hoàng Kim lấy vợ. Người vợ tảo tần ấy cũng là một tiểu thư đài các, nho nhã chấp nhận cuộc sống thanh đạm bên cạnh ông Kim. Sau khi kết hôn, ông Kim đề cao vai trò con trưởng, cháu đích tôn của mình hơn nữa nên dồn mọi nỗ lực để chỉ dạy cậu con trai Hoàng Sơn Tùng. 


 

Bất hạnh tiếp tục đổ xuống nhà họ Hoàng, cho dù ông Kim đã thành đạt, kiếm được nhiều tiền và tạo dựng được uy danh trên thương trường. Vợ ông Hoàng Kim cũng ra đi rất sớm, để lại cho ông cậu con trai nhất mực nghe lời bố nhưng không biết khát vọng của mình đang ở tận nơi đâu.

19 tuổi, bị ông nội và bố bắt ép, Hoàng Sơn kết hôn với một phụ nữ hơn mình 5 tuổi. Sau khi để lại ba đứa con, hai trai, 1 gái, vợ qua đời, theo chân ông nội và bố, Hoàng Sơn cũng lại một mình gà trống nuôi con. 

Ông Hoàng Kim kỳ vọng vào sự danh giá, vẻ vang của gia tộc, bàng quan trước những đổi thay của xã hội và nhất mực bắt các cháu phải sống theo đạo lý, theo truyền thống, theo nền nếp cổ hủ của gia đình…

Các thành viên trong gia đình quán triệt tinh thần gia tộc, nhưng trong thâm tâm họ muốn cuộc sống thoải mái hơn, đừng phải giả tạo hay luôn phải gồng mình lên để khẳng định sự danh giá của gia đình.

Thời gian trôi qua, nếp sống khắc nghiệt, cứng nhắc nhà họ Hoàng bắt đầu thay đổi. Đây là sự thay đổi bất ngờ, như chiếc trụ nhà bị mọt đục suốt trăm năm đến một ngày kia nghiêng như muốn sập và người ta khi ấy mới hốt hoảng lao vào chống đỡ.…

Từ khi ông Hoàng Sơn nảy sinh tình yêu với một cô em học khóa sau ở trường đại học, hiện là Trưởng phòng PR của tập đoàn H.G nhà họ Hoàng, mọi sự thay đổi mới được phơi bày. 

Đầu tiên là cuộc tình vụng trộm của bố khiến ba người con sửng sốt. Sau đó gia đình yên ấm của cả hai con trai tan vỡ, cô con gái trở thành góa phụ trước đêm tân hôn…là tiền đề để cuộc chiến để bảo vệ nền nếp, gia phong nổ ra. 


 

Cô con gái không muốn bị gò ép trong một gia đình cứng nhắc, không chấp nhận sự ngăn cản con gái nhà danh giá thì không thể kết hôn với con nhà xuất thân buôn đồng nát, hiện được coi là trọc phú. Hai cậu con trai, mỗi người theo đuổi một con đường, kẻ bán linh hồn cho thần tình yêu, người phá phách để khẳng định hôn nhân chỉ là sự ràng buộc vô lý nhất.

Ông Kim làm đủ mọi cách để gìn giữ nền nếp, buộc con cháu phải tuân thủ. Trong khi vùng chạy khỏi sự khiên cưỡng của gia phong cổ hủ, những thanh niên nhà họ Hoàng gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có nhà Lý Hào - địa chủ đất đai, cô cảnh sát tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cô gái nghèo từng bị vị hôn phu lừa dối… 

Xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn, tính hà tiện đã tạo nên một Lý Hào tính toán đến mức mệt mỏi. Vợ chồng ông phất lên từ việc mua đất, trao đi đổi lại và may mắn thành công nhờ việc mua được đất ở bên kia sông. Mỗi ngày ngủ 4h cũng đã quá tiếc rẻ vì thấy lãng phí thời gian, Lý Hào buộc con cái phải lao động, bươn chải…


 

Cô cảnh sát Phương Nam hận đàn ông vì sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, làm gì cũng không được ghi nhận và luôn phải hy sinh, nhường nhịn cho những kẻ mạnh mẽ trong nhà. Tình yêu với Phương Nam là con số 0 nhưng cô bị rung động bởi chính chàng trai phong tình Hoàng Thế Hiển.

Cháu đích tôn nhà họ Hoàng, Hoàng Sơn Tùng bị vợ - Ngọc Liên - dội cho gáo nước lạnh bằng việc ngoại tình công khai và đòi ly hôn dứt điểm với lý do không sống nổi trong một ngôi nhà chỉ có đạo lý, hình thức nhưng thiếu tâm hồn, sau cùng gạt bỏ mọi rào cản để đến với Ngọc Linh, cô gái mồ côi từng bị lừa gạt cả tiền lẫn tình yêu…

Với những tình tiết hấp dẫn, hài hước, “Cầu vồng tình yêu” khai thác vấn đề quen thuộc của xã hội, liệu có phải tiền sẽ mua được tất cả, hay chỉ những đạo lý chuẩn mực nhất mới có thể mang lại hạnh phúc cho con người? Phận con cái, cần làm gì để báo hiếu cha mẹ, có phải chỉ quan tâm bằng tiền là đủ hay phải biết hòa nhịp với khát vọng của người già? Câu chuyện xoay quanh việc gìn giữ gia phong của gia đình, trong đó các nhân vật hoán đổi vị trí, tâm lý và khát vọng tình cảm cho nhau…

“Cầu vồng tình yêu” sẽ được phát sóng vào các tối thứ 5 và 6 hàng tuần từ ngày 15/9/2011. 

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...