Thứ năm, 02/05/2024, 10:22 [GMT+7]

Khi nghệ sĩ Việt mang “gia tài” ra phố

Thứ hai, 19/12/2011 - 08:28'
Nhiều tác phẩm hội họa của 4 họa sĩ trẻ là Nguyễn Khắc Chinh, Trần Tuấn Nam, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Văn Hiệp đã được trưng bày ngoài trời tại địa điểm trước tiền sảnh Nhà xuất bản Âm nhạc hai ngày qua đang tạo sự thu hút công chúng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật đường phố diễn ra song hành với chương trình hòa nhạc Luala Concert được công ty DX triển khai từ nay cho đến ngày 15/1/2012.

NSND Quang Thọ hát ở vỉa hè trong chuỗi chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra từ ngày 17/12/2011 - 15/1/2012

* Sức sống riêng của giao hưởng đường phố

Ngày 17/12 vừa qua, công ty DX đã khai mạc chuỗi hoạt động nghệ thuật đường phố này vào đúng thời điểm cận đến ngày Lễ Giáng sinh và đón chào năm mới 2012. Trước đó, chuỗi chương trình Luala concert cũng do DX tổ chức diễn ra vào mối dịp cuối tuần được tổ chức tại địa điểm khá đẹp là trước tiền sảnh Nhà xuất bản Âm nhạc (đối diện khách sạn Metropol nổi tiếng) đã trở thành một trong những điểm hẹn văn hóa mang tính cộng đồng cao. 

Những buổi hòa nhạc không còn đóng khung trong những địa điểm tổ chức sang trọng mà đến gần hơn với công chúng, với khách du lịch khi các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Xuân Huy vẫn mặc những bộ vest sang trọng, lịch lãm lại say sưa ngồi ở vỉa hè chơi nhạc. Những buổi hòa nhạc này không lấy phí của người xem, ngược lại khán giả có thể thỏai mái đứng xem thậm chí là ngồi ngay thềm trước thềm của NXB âm nhạc để nghe nhạc. 

Nhạc trưởng Xuân Huy miệt mài chỉ huy dàn nhạc trình diễn trên đường phố hơn 1 tháng qua

Theo thông báo của những người tổ chức, mỗi buổi diễn, Luala concert thu hút được trung bình 200 lượt người xem thuộc nhiều thành phần, lửa tuổi, cả người dân địa phương lẫn du khách. Đó là lý do minh chứng vì sao Luala concert được Hội nhạc sĩ Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện âm nhạc nổi bật trong năm 2011. Chuỗi sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 15/2/2012 thay vì 11/1/2012 như dự kiến trước đây. 

Ông Minh Đỗ, chủ tịch DX Group cho biết, các nghệ sĩ sẽ lên kế hoạch thực hiện chuỗi chương trình biểu diễn theo 2 mùa là Xuân Hè và Thu Đông, bởi đây là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất trong năm, không qúa nắng nóng cũng ít gặp mưa phùn có thể đảm bảo để các nghệ sĩ thực hiện tốt các ý tưởng. Tuy nhiên, trươc khi chia tay với công chúng để chuẩn bị cho mùa tổ chức Xuân Hè, các nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa, nghệ thuật sắp đặt đã cùng nhau thực hiện một chuỗi hoạt động nghệ thuật đường phố diễn ra từ nay đến hết ngày 15/1/2012.

Giao hưởng ngoài trời mang đến một hiệu ứng riêng

* Nghệ thuật sắp đặt và tranh cũng ra vỉa hè trưng bày

Chuỗi hoạt động nghệ thuật đường phố được khai mạc vào chiều ngày 17/12 vừa qua ngay tại sảnh Nhà xuất bản Âm nhạc Việt Nam (trên đường Lý Thái Tổ). Chương trình đặc biệt này ngoài phần trình diễn quen thuộc những bản giao hưởng của các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình diễn, khán giả còn được thưởng thức những nhạc mục dành riêng cho giáng sinh qua sự thể hiện của 3 nghệ sĩ là NSND Quang Thọ, NS Hồng Vy, NS Hà Phạm Thăng Long. Chương trình đã thật sự khuấy động không khí đường phố khi còn có sự xuất hiện người mẫu teen Andrea Aybar cùng nhóm người mẫu của công ty Venus trong trang phục Noel rực đỏ thân thiện phát quà cho khán giả đến nghe chương trình.

Những tác phẩm hội họa trược trưng bày triển lãm ngay trên vỉa hè

Cùng với đêm nhạc sôi động này, các nghệ sĩ còn tạo chú ý bởi hàng loạt tác phẩm hội họa của 4 họa sĩ trẻ Nguyễn Khắc Chinh, Trần Tuấn Nam, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Văn Hiệp được trưng bày ở ngay vỉa hè, nơi tấp nập người qua lại. Triển lãm ngoài trời này mang tên “Giao hưởng cuộc sống”. Họa sĩ Bùi Hoài Mai, một trong những người thực hiện dự án này cho biết, các tác phẩm hội họa của họa sĩ nếu quy ra tiền cũng đáng giá cả gia tài. 

Tuy nhiên, vì ước muốn đem nghệ thuật tiếp cận gần hơn với công chúng, các họa sĩ đã không ngần ngại mạo hiểm để “đứa con tinh thần” trưng bày ở nơi công cộng, ngay tại vỉa hè trên đường phố thay vì trong những nhà triển lãm. “Chúng tôi hòan toàn trông chờ vào ý thức của công chúng, và hy vọng khán giả khi xem sẽ tôn trọng nghệ sĩ và tác phẩm mà không làm hư hỏng tác phẩm”, họa sĩ Bùi Hoài Mai tâm sự. 

Các nghệ sĩ thực hiện tác phẩm sắp đặt "Đi qua mùa đông"

Cùng với triển lãm tranh ngoài trời, nhà điêu khắc Phan Phương Đông cũng góp một phần sáng tạo bằng tác phẩm nghệ thuật sắp đặt “Đi qua mùa đông”. Tác phẩm thể hiệ hình ảnh một đoàn xe đạp bay gồm hơn 20 khung sườn ngang được sơn trăng và đỏ. Bộ khung này được treo trên vách tường nhà thờ cũ (trụ sở Nhà xuất bản Âm nhạc hiện nay). 

Nói về tác phẩm này, nhà điều khắc Phan Phương Đông cho biết, anh vốn mê khung sườn ngang xe đạp, bởi đây là bộ phận quan trọng nhất của chiếc đạp và đối với con mắt nghệ sĩ thì chiếc khung sườn này có tính hình tượng cao. Nó vừa gợi nhớ lại một thời khó khăn của người dân Việt Nam, vừa có thể khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh những cành cây trụi lá vào mùa đông. Đó là lý do tác phẩm sắp đặt có tên “Đi qua mùa đông”.

Hiện, tác phẩm sắp đặt “Đi qua mùa đông” và triển lãm tranh “Giao hưởng cuộc sống” đang được trưng bày tại sảnh Nhà xuất bản Âm nhạc (Lý Thái Tổ). Những nghệ sĩ thực hiện hy vọng với nỗ lực mang nghệ thuật đến gần với cộng đồng, các nghệ sĩ và khán giả sẽ có thêm không gian để giao lưu và hiểu nhau hơn.

Một số hình ảnh trong chuỗi hoạt động nghệ thuật đường phố khai mạc vào chiều ngày 17/12/2011:

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...