Chủ nhật, 19/05/2024, 19:37 [GMT+7]

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2011: Trâu phường Vạn Sơn vô địch

Thứ tư, 07/09/2011 - 08:56'
Sáng 6-9 (tức mùng 9 thángTám âm lịch) lễ hội chọi trâu truyền thống của Đồ Sơn (Hải Phòng) đã chính thức mở hội tại sân vận động quận. VNPT là nhà tài trợ kim cương của hội. 3 vạn khán giả đã chứng kiến 15 trận đấu của 16 "ông" trâu đầy quyết liệt và nhiều bất ngờ. Và lễ hội năm nay, chức vô địch đã thuộc về trâu phường Vạn Sơn.
 

Một trận quyết đấu.

Trước giờ diễn ra vòng chung kết của 16 “ông” trâu, BTC tiến hành nghi lễ truyền thống, chuẩn bị sẵn sàng để các “ông” trâu đạt được thể lực và những miếng đánh, chiến thuật thi đấu hợp lý. Đầu tiên là lễ rước nước tại Đền Nghè (phường Vạn Hương). Lễ rước được tiến hành theo nghi thức truyền thống với 7 đoàn rước đến từ 7 phường của quận và 16 ông chủ có trâu tham dự vòng chung kết. Đây là nghi lễ quan trọng nhất và được coi là linh hồn của lễ hội chọi trâu.

Theo phong tục, đoàn rước phường Vạn Hương, nơi có Đền Nghè linh thiêng được lấy nước rước vào Đền, tiếp đó là đoàn rước phường Minh Đức có trâu vô địch năm 2010 rồi lần lượt là các phường còn lại. Sau đó là nghi lễ trình thành hoàng làng, dâng hương, văn tế cầu mong mọi điều tốt đẹp, may mắn và thành công của lễ hội. Cuối cùng các đoàn rước của 7 phường rước nước về đình của phường mình để tiến hành nghi lễ của phường.

Ngay từ sáng sớm mọi con đường vào quận Đồ Sơn đều chật như nêm bởi dòng người từ khắp nơi đổ về xem lễ hội. 16 "ông" trâu được những lá cờ hội và đoàn người rước, phía trước là dàn kèn trống hòa tấu khiến các "ông" trâu càng thêm trọng thị. 16 “ông” trâu linh thiêng được tế lễ bước vào các trận đánh. Sau những màn đấu hết sức thú vị ấy, 8 “ông” trâu thắng trận đầu tiên bước vào vòng trong để chọn 4 “ông” trâu vào bán kết.

Trận chung kết diễn ra giữa hai trâu thắng ở bán kết là trâu 15 của ông Lưu Đình Võ (phường Vạn Hương) và trâu số 30 của ông Lương Trác Giai (phường Vạn Sơn). Hai trâu vào sân ở tư thế gần và cùng nghênh chiến. Bất ngờ trâu số 30 ra miếng hiểm đòn mý mắt, đánh quyết liệt và giành chiến thắng chóng vánh. Vậy là sau nhiều mùa giải, chưa có phường nào ở quận Đồ Sơn vô địch hai năm liên tiếp. Mùa giải năm ngoái, trâu của phường Minh Đức đoạt giải, mùa này là trâu của phường Vạn Sơn.

Lễ hội chọi trâu 2011 thành công và bảo đảm an toàn. Giải thưởng dành cho “ông” trâu vô địch là 40 triệu đồng.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...