Chủ nhật, 19/05/2024, 23:18 [GMT+7]

Thảm họa truyền thông làm “dậy sóng” showbiz Việt

Thứ ba, 27/09/2011 - 09:24'
Từ một chuyện chẳng ra sao, thế rồi cả làng báo bỗng nhốn nháo với những phát ngôn, đính chính, lời qua tiếng lại của nghệ sĩ Việt. Xem ra, làng giải trí lại tiếp tục có sóng mà tiếp tay cho “làn sóng” ấy lại chính là giới truyền thông.
 

"Thảm họa truyền thông" đang khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc.

* Vừa tái hôn lại khốn khổ vì tin đồn

Còn nhớ cách đây một năm, chuyện tái hôn của diễn viên Hiệp “gà” đã được giới truyền thông khai thác triệt để đến mức diễn viên hài này phải tắt máy, thậm chí nổi khùng khi có ai nhắc đến chuyện vợ mới, vợ cũ. Gần đây, “búa rìu” dư luận lại vây quanh anh này và vẫn xoay quanh chuyện vợ chồng, cơm nước của anh.

Khỏi phải nói về mức độ phẫn nộ của Hiệp “gà” khi được truyền thông “chăm sóc” kỹ chuyện tình cảm. Anh này như “lên đồng” trước thông tin “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”. Số là, chẳng hiểu thế nào mà một cô ca sĩ Hải Phòng chưa hề được công chúng biết đến nhưng tự nhận là bạn thân của Hiệp “gà” bỗng dưng lên báo tâm sự chuyện vợ chồng của anh. 

Diễn viên Hiệp "gà" bức xúc vì truyền thông quá quan tâm đến chuyện tình cảm của mình.

Theo lời cô này, trong những lần đi lưu diễn cùng nhau, Hiệp “gà” thường buồn bã, hỏi ra thì được biết là vợ chồng anh đang “cơm không lành canh chẳng ngọt”. Hiệp tâm sự với cô ca sĩ rằng: “Vợ anh bỏ anh rồi”. Chưa đầy 1 tiếng khi phát ngôn của cô ca sĩ mới kia truyền tải trên một tờ báo mạng, điện thoại của Hiệp “gà” rung chuông cả ngày. Cuối cùng, không chịu nổi sự làm phiền ấy, diễn viên hài này phải đính chính trên báo và cho rằng, cô ca sĩ kia đang lợi dụng chuyện gia đình mình để “dựa hơi” cho dễ bề nổi tiếng, bởi cô ca sĩ kia đang chuẩn bị ra album mới. 

Câu chuyện Hiệp “gà” và tin nóng “bỏ vợ” kết thúc tại đây, nhưng xem ra với sự nhiệt tình quá mức của truyền thông thì cuối cùng người được lợi chẳng ai khác là cô ca sĩ mới “chân ướt chân ráo” vào nghề kia. Nghe đâu, trước khi tạo scandal Hiệp “gà” bỏ vợ, cô này còn sẵn sàng tụt áo chụp một bộ ảnh nóng đăng trên báo vào đầu tháng 9 vừa qua. Cứ với cái đà này, sự dễ dãi của truyền thông Việt chắc chắn sẽ còn là “bàn đạp” để cho nhiều “con sâu” lợi dụng cho nhanh nổi tiếng.

* Giải nghệ vì áp lực tin đồn

Cho đến bây giờ, thông tin người mẫu Vũ Thu Phương đột ngột lên báo giới chính thức tuyên bố giải nghệ khiến cho không ít người ngỡ ngàng. Theo siêu mẫu này, lý do cô giải nghệ vì không chịu nổi sự thị phị của giới giải trí. Trong cuộc đời làm nghệ sĩ, cô đã gặp không ít phiền hà từ những tin đồn, những lời dèm pha, bịa đặt, vu khống. 

Theo lời của siêu mẫu họ Vũ, việc cô lái chiếc xe gần 10 tỷ đồng tham dự một sự kiện và được báo chí quan tâm, chụp ảnh đưa tin đã như “bát nước làm tràn ly”, khiến cho cuộc sống của cô gặp nhiều rắc rối, làm phiền quá mức. Chưa hết, siêu mẫu – kiêm nữ diễn viên này còn tự nhận rằng, số cô là số thị phi, đến giờ nó đã làm cô mệt mỏi. Vì thế, cô quyết định rút khỏi làng giải trí, từ chối mọi lời mời đóng phim, không tham gia bất cứ một sự kiện thời trang nào. Cô sẽ chuyên tâm vào công việc mới là thiết kế thời trang.

Siêu mẫu, diễn viên Vũ Thu Phương tuyên bố rút khỏi làng giải trí vì không chịu nổi đời tư bị làm phiền.

Từ trước đến nay, rất ít nghệ sĩ lên báo tuyên bố chính thức về sự giải nghệ của mình. Nếu có chán nản thì cũng tự rút lui trong im lặng chứ không “kèn trống” tuyên bố rộng rãi. Việc Vũ Thu Phương tuyên bố “như đinh đóng cột” đang khiến cho không ít người ngoài nghi về sự dứt khoát của cô. 

Khi vẫn còn hoạt động trong làng thời trang (dù là vai trò thiết kế), có ai dám chắc Vũ Thu Phương không lên sàn catwalk trình diễn những mẫu thiết kế của mình? Những bức xúc của Vũ Thu Phương liệu có hơi quá, bởi có nhiều nghệ sĩ gặp scandal còn dữ dội hơn cả cô nhưng vẫn thản nhiên sống vui vẻ. Ai dám chắc đây không phải là scandal mà Vũ Thu Phương đang chủ ý? 

Có rất nhiều câu chuyện “tô hồng” hoặc “bôi đen” của giới truyền thông trong làng giải trí Việt. Và nhờ đó mà đã có rất nhiều nghệ sĩ thành danh nhanh đến chóng mặt. Thế nên mới có chuyện, ca sĩ hát dở vẫn thành “sao”, người mẫu bị chê “óc ngắn” vẫn được tung hô là hoa hậu… 

Scandal đôi khi là do nghệ sĩ tự dựng và đôi lúc có sự tiếp tay của truyền thông, nhưng khi thông tin đó chỉ nhằm mục đích cầu lợi cho cá nhân thì nó trở thành “thảm họa”. Buồn là, những “thảm họa truyền thông” này vẫn đang làm mưa làm gió trong làng giải trí.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...