Thứ sáu, 17/05/2024, 13:27 [GMT+7]

Tranh Nguyễn Ngọc Mỹ và tình yêu Hà Nội

Thứ năm, 08/12/2011 - 08:19'
Tốt nghiệp khóa I Khoa Mỹ thuật Trường ĐH Sân khấu điện ảnh, giành nhiều huy chương vàng về trang trí tại các hội diễn sân khấu toàn quốc nhưng hội họa mới là niềm say mê cháy bỏng của họa sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ. Dù đã tới tuổi "thất thập" (ông sinh năm 1942) nhưng họa sĩ vẫn đi nhiều, vẽ nhiều, chủ yếu sáng tác tranh phong cảnh, sinh hoạt với chất liệu sơn dầu và sơn mài. Đặc biệt, phong cảnh, con người, nếp sinh hoạt của người Hà Nội, nơi chôn nhau cắt rốn luôn là suối nguồn không bao giờ cạn trong các sáng tác của ông.

Ngõ Gạch Hà Nội - Sơn dầu của Nguyễn Ngọc Mỹ.

Nguyễn Ngọc Mỹ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tại phố Ngọc Hà, bên cạnh Công viên Bách Thảo. Ngày đó, Hà Nội là những hàng phố nhỏ rêu phong với mái ngói lô xô, thân thương với tiếng tàu điện leng keng, thanh bình với những con người giản dị, chân chất. Ông yêu Hà Nội, tình yêu đó luôn khắc sâu trong tim và được ông gửi gắm vào tác phẩm của mình.

Tranh của ông là Hà Nội được phủ đầy bởi những miền hoài niệm, ký ức. Hà Nội của Nguyễn Ngọc Mỹ là những ngôi nhà cũ kỹ nằm trong ngõ nhỏ, phố nhỏ nơi có những con người bình dị sinh sống. Đó là những thiếu nữ tha thướt áo dài, những phụ nữ tảo tần khuya sớm với những gánh chiếu, hoa tươi… với xe đạp, xích lô thong dong trong nắng sớm hiện lên thật mộc mạc trong các bức: "Ô Quan Chưởng", "Phố Hàng Dầu", "Góc phố Hàng Bè, Hàng Mắm"…

Với gam màu ấm làm chủ đạo, tranh của ông là một bản tổng phổ với sắc nâu của mái ngói nhấp nhô, sắc vàng rực rỡ của nắng, sắc lam của trời, sắc đỏ của chiếc lá bàng cuối đông, sắc trắng tinh khôi của tà áo dài tha thướt cùng mảng miếng rõ ràng nhưng vẫn đầy ắp chi tiết đã tạo cho người xem cảm nhận về sức sống mãnh liệt của một vẻ đẹp Hà Nội xưa cũ trong "Ngõ Gạch", "Phố Mã Mây", "Phố Hàng Mắm". Nguyễn Ngọc Mỹ chủ tâm tìm về thiên nhiên lãng mạn, phóng khoáng "Những cảm xúc chợt đến rồi chợt đi, cái đọng lại là những ký ức êm đềm về con đường Hà Nội ngập tràn nắng vàng với tiếng sột soạt lá rơi, những cành cây khô khi mùa đông tới…" ông đã tạo nên những: "Thu Hà Nội", "Phố Hàng Chiếu", "Nắng thu", "Chiều Ô Quan Chưởng".

Không chỉ có Hà Nội, Nguyễn Ngọc Mỹ yêu thiên nhiên và yêu con người mọi vùng đất ông đi qua. Vừa trở về từ núi rừng Tây Bắc, ông đã sáng tác một loạt tranh: "Chợ Đồng Văn", "Lên nương", "Thiếu nữ Bắc Hà", "Đi chợ xuân", "Chợ chiều", "Về bản"… đầy ắp sức sống. Ký ức về miền núi rừng luôn đẹp và khiến ông xúc động, đó là phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, con người bền bỉ, giàu cảm xúc và cũng đầy bao dung.

Thủy chung với đề tài, với phong cách biểu hiện, bằng sự trầm lắng, già dặn sau nhiều năm sáng tác, Nguyễn Ngọc Mỹ đã uyển chuyển hơn trong các tác phẩm với hình thức nhẹ nhàng, gần gũi. Với lao động nghệ thuật không mệt mỏi, bằng cảm xúc chân thành, các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ trong triển lãm đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu Hà Nội, con người và quê hương đất nước không chỉ với những người con Hà Nội mà còn với những người yêu nghệ thuật.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...