Thứ năm, 02/05/2024, 09:18 [GMT+7]

Xúc cảm trước giao hưởng trên phố

Thứ ba, 20/12/2011 - 14:09'
Cuối tuần qua, Luala concert - chương trình giao hưởng ngoài trời diễn ra trước thềm NXB Âm nhạc (61 Lý Thái Tổ, Hà Nội) - đã đem đến nhiều cảm nhận cho công chúng Thủ đô. Không chỉ lần đầu tiên khán giả được nghe tiếng hát của các nghệ sĩ Quang Thọ, Hồng Vy, Thăng Long mà còn được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật thị giác mang âm hưởng của phố.

 Hiếm có chương trình nào mới ra mắt được hơn một tháng vào hai ngày cuối tuần lại có một lượng công chúng ổn định và hào hứng như "Luala concert". Ngoài những bản giao hưởng dành cho đàn dây, vào mùa lễ hội với Giáng sinh cận kề này, họ tiếp tục thay đổi, đưa tới chương trình những ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc cổ điển nước nhà. "Đây là một thử nghiệm mới cho âm nhạc đường phố, đúng như cam kết của chúng tôi - mang lại các chương trình chất lượng chuyên môn cao tới mọi khán giả", nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, cố vấn chương trình chia sẻ.

Một buổi biểu diễn trong chuỗi hòa nhạc Luala concert.

Bên cạnh âm nhạc, Luala đã kéo được nhiều môn nghệ thuật khác tưởng như chỉ trong khán phòng ra đường phố. Năm tuần, đã có nhiều khán giả cố định đến 61 Lý Thái Tổ, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Xúc cảm trước dàn nhạc giao hưởng đỉnh cao biểu diễn say sưa trên phố, được khán giả gợi ý, họ hình thành ý tưởng, nhận lời mời của ông chủ dự án và bắt tay thực hiện. Nghệ thuật thị giác đã xuất hiện trên phố cả 7 ngày trong tuần để khán giả qua lại thưởng lãm.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đầu tiên có tên thật lãng mạn "Đi qua mùa đông" của nhà điêu khắc Phan Phương Đông. Ở phía trên cao, với nền mặt tiền cổ kính của NXB Âm nhạc, Phan Phương Đông sắp xếp hơn 20 chiếc khung xe đạp sơn đỏ và trắng theo hướng bay. Nhà điêu khắc Phan Phương Đông sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Anh cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, lúc nào cũng đau đáu nhớ về mùa đông Hà Nội. Cảm xúc thường trực, ý tưởng có sẵn nhưng anh chưa tìm được nơi thích hợp để thể hiện trọn vẹn tác phẩm của mình. Anh chỉ cặm cụi tìm mua lại những khung xe đạp cũ… Rồi đến với Luala concert, anh gặp sự đồng cảm và bản giao hưởng của phố phường bằng thị giác ấy nhanh chóng được ra mắt. Đó là câu chuyện về một giai đoạn của quá khứ chưa xa cứ ám ảnh mỗi người. Những khung xe - linh hồn chiếc xe đạp một thời là tri kỷ của người Hà Nội, băng qua suốt chiều dài không gian và thời gian, từ quá khứ đến hiện tại mà không có sự kết thúc. Cũng như xúc cảm về mùa đông trong mỗi người không bao giờ cạn.

Cùng với "Đi qua mùa đông", triển lãm ngoài trời "Giao hưởng cuộc sống" bắt đầu trưng bày tranh. Theo dự định của nhà tổ chức, mỗi tuần sẽ thay đổi tranh một lần. Các họa sĩ lần này có Nguyễn Khắc Chinh, Trần Tuấn Nam, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Văn Hiệp đều thuộc CLB Họa sĩ trẻ Việt Nam. Không có người giám tuyển, mỗi họa sĩ có vài buổi đến nghe nhạc, cảm thụ rồi về chọn lựa trong "kho" của mình những bức đồng điệu nhất với chương trình. Thật thú vị khi xem bộ chân dung xã hội phù du hôm nay của Nguyễn Khắc Chinh, bộ tranh nhiều màu mạnh của Nguyễn Hồng Phương hay bộ tranh về những người chơi đàn dây của Trần Tuấn Nam. Đây được coi như một sự dũng cảm của các nghệ sĩ bởi dám đem "gia tài" của mình rời gallery hay xưởng vẽ để trưng ra phố. Và một lần nữa, sự kiện này xóa nhòa rào cản giữa nghệ sĩ và người xem. Với họ đó cũng là một trải nghiệm cung bậc cảm xúc mới, được thấy và lắng nghe phản hồi của công chúng.

Luala concert sẽ kết thúc mùa diễn thu đông vào ngày 15-1-2012 (thay vì ngày 11-1 như dự kiến) để có khoảng thời gian chia tay khán giả trọn vẹn hơn. Chương trình vẫn tiếp tục mở rộng không gian cho các hoạt động nghệ thuật hướng tới công chúng.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...