Chủ nhật, 12/05/2024, 06:33 [GMT+7]

Cổng Trường Tiểu học số 2: Khi nào mới hết ùn tắc?

Thứ sáu, 18/11/2011 - 10:34'
(BLC) - Hàng trăm chiếc xe đạp, ôtô, xe máy mạnh ai nấy đứng, chen chúc lẫn nhau, chật kín. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phụ huynh gọi con í ới. Một bộ phận học sinh thì cố lách người để thoát khỏi cổng trường một cách vất vả và cực nhọc…

Đó là hình ảnh hàng ngày chúng tôi bắt gặp sau mỗi giờ tan học trên đường Trần Phú (đoạn qua Trường Tiểu học số 2 - thị xã Lai Châu).

Cổng Trường Tiểu học số 2 (thị xã Lai Châu) trong giờ tan tầm luôn ùn tắc.

THỰC TRẠNG

Chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học số 2 đúng vào giờ tan tầm, khung cảnh nơi đây nhộn nhịp chẳng khác nào ở chợ. Phụ huynh nào cũng mong ngóng, cũng sốt ruột muốn đón con mình thật nhanh nên ai chen được thì cứ chen. “Thực ra, tôi cũng không muốn điều này đâu, nhưng phụ huynh nào cũng muốn đón con sớm nên ai cũng chen vào, tôi cũng đành theo số đông”. – chị Nguyễn Tuyết Anh ở phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu trong khi chờ đón con đã chia sẻ với chúng tôi về tình trạng này.

Điều đáng nói hơn, theo thói quen “nhất cử lưỡng tiện” những bậc phụ huynh này mạnh ai người ấy đỗ. Người đến trước đỗ xe sát mép đường, người đến sau đỗ luôn phía ngoài, người tiếp theo dừng xe ngay giữa lòng đường để vẫy con, đón con khiến đoạn đường qua cổng trường vào giờ tan tầm luôn trong tình trạng ùn tắc.

Qua quan sát của chúng tôi, tại cổng Trường Tiểu học số 2 không có bãi đỗ xe cho các phụ huynh, vỉa hè lại cao hơn mặt đường nên các phương tiện như ôtô, xe máy không thể đỗ trên vỉa hè mà chỉ có thể dừng ở lòng, lề đường để đón trẻ. Những gia đình khá giả đón các cháu bằng xe ôtô thì tốn diện tích gấp bội lần. Học sinh muốn đi qua thì lách qua xe này lại vướng xe khác, thành ra chuyện nghiêng người lách để thoát ra khỏi cổng trường với các cháu là cực hình.

Chưa dừng lại ở đó, cổng trường còn là nơi tụ tập các loại hàng quán bán rong nên lúc tan học các cháu học sinh lại tranh thủ ăn quà. Và vô tình giờ tan tầm đã đông đúc, cộng với cảnh chen lấn, xô đẩy của các phụ huynh làm náo động cổng trường giờ tan học. Còn một thực tế nữa là nhiều phụ huynh khi đưa đón con em đi học thản nhiên chở 3, thậm chí không nhắc nhở con em đội mũ bảo hiểm. Tình trạng này không chỉ làm mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), mà còn làm ảnh hưởng đến nhận thức của con trẻ về vấn đề ATGT.

GIẢI PHÁP

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, thiếu tá Hoàng Cương Quyết – Phó Trưởng Công an phường Tân Phong cho biết: “Mặc dù chúng tôi rất quyết liệt đưa ra các biện pháp như: phối kết hợp với nhà trường nhắc nhở phụ huynh học sinh, tăng cường lực lượng chốt giữ vào giờ cao điểm... để giảm thiểu việc ách tắc cũng như những nguy cơ tai nạn giao thông trước cổng trường học. Nhưng đó là khi có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực, còn khi lực lượng chức năng rút lui thì kịch bản cũ lại đâu vào đấy. Tắc vẫn hoàn tắc!

 Cuối tháng 10 vừa rồi, Công an phường Tân Phong đã có buổi làm việc với nhà trường về vấn đề này, 3 giải pháp chính được đưa ra: Đề nghị UBND thị xã hạ vỉa hè đoạn qua cổng trường để phụ huynh có thể đỗ xe đón trẻ. Thứ 2 nhà trường sẽ rút hệ thống hàng rào vào khoảng 1m làm bãi đỗ xe cho phụ huynh. Thứ 3 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh, song các giải pháp vẫn đang “chờ” kết luận”…

Đã đến lúc công tác bảo đảm ATGT tại cổng Trường Tiểu học số 2 nói riêng và các cổng trường trên địa bàn nói chung cần được quan tâm hơn nữa. Về phía nhà trường, ngoài phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền hàng tuần, hàng tháng nội dung về ATGT, ký cam kết không vi phạm ATGT với học sinh, phụ huynh cần nghiên cứu bố trí các khối lớp tan học lệch giờ để tránh tình trạng lộn xộn, mất ATGT tại khu vực cổng trường...

Các cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp kiên quyết xử lý các quán ăn tự phát vào giờ đưa, đón trẻ đến trường; không để tình trạng hàng quán lấn chiếm khu vực cổng trường vào giờ cao điểm; xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh học sinh dừng đỗ xe không đúng quy định…

Để đảm bảo an toàn cho con em mình, các bậc phụ huynh hãy nêu cao tinh thần tự giác và ý thức trong việc đưa đón con, hãy giáo dục con em mình chấp hành Luật Giao thông đường bộ ngay từ cổng trường, cổng nhà.

 

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...