-
(BLC) - Mùa xuân nảy chồi non lộc biếc cũng là thời điểm Hội Người cao tuổi (NCT) xã San Thàng (thành phố Lai Châu) phối hợp với UBND xã tổ chức Lễ mừng thọ cho các cụ cao niên. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Từ sáng sớm, Nhà văn hóa xã San Thàng đã nhộn nhịp tiếng nhạc, con, cháu lần lượt dìu các cụ ông, cụ bà men theo con đường dốc lên điểm diễn ra Lễ mừng thọ. Những câu chuyện giữa các cụ cao niên chủ yếu xoay quanh việc hỏi han sức khỏe của nhau, rồi của những “người bạn già” ở bản này, bản khác, về sự phương trưởng của con cháu… Mối lo của các cụ giờ đây chỉ có vậy, khiến con cháu thêm phần rưng rưng, mong mỏi các cụ sống thọ để tiếp tục bảo ban lớp thế hệ kế tiếp.
(132).jpg)
Đại diện lãnh đạo xã San Thàng trao giấy mừng thọ, quà cho các cụ cao niên trong xã.
Chương trình văn nghệ diễn ra trước Lễ mừng thọ của Hội NCT San Thàng khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ, bởi tuy tuổi đã cao, đội văn nghệ xã vẫn rực rỡ, lung linh, uyển chuyển trong điệu múa Thái, múa Mông. Những gương mặt như trẻ lại tuổi đôi mươi khi thể hiện các bài ca, điệu múa. Mừng thọ ông bà, các cháu học sinh trường tiểu học, THCS xã cũng góp vui bằng món quà là các tiết mục văn nghệ và được các cụ cổ vũ nhiệt tình, niềm hân hoan rạng ngời trong ánh mắt.
Bà Vũ Thị Xót (SN 1932) ở bản Thành Công chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi được tham gia Lễ mừng thọ của xã và cảm nhận rõ tình cảm tri ân, hiếu đạo của chính quyền xã, các thế hệ đi sau với lớp người đi trước. Đời sống được nâng lên nên NCT xã được quan tâm từ việc thành lập đội văn nghệ, duy trì phong trào tập dưỡng sinh tâm thể, thăm hỏi nhau khi ốm đau bệnh tật… khiến chúng tôi cảm thấy được động viên, an ủi nhiều”.
Khi được tận tay lãnh đạo xã trao những tấm giấy mừng thọ và quà, nhiều NCT cảm thấy xúc động vì trong không khí trang trọng này đã diễn ra hoạt động đậm chất nhân văn theo đạo lý “Kính già, già để tuổi cho” của ông cha ta. Mỗi mùa xuân đi qua, các cụ thêm tuổi nhưng vẫn giữ được minh mẫn cũng là lúc “Phúc” của gia đình thêm tròn đầy. Con cháu cùng đến chúc mừng các cụ trường thọ khiến niềm vui nhân lên, Nhà văn hóa tỏa lan ấm áp, mùa xuân đã gõ cửa nơi này…
Ông Trần Văn Thành - Chi hội Trưởng Chi hội NCT xã cho chúng tôi biết: “Lễ mừng thọ thường xuyên được Chi hội NCT phối hợp với chính quyền xã tổ chức trước thềm năm mới là dịp để con cháu hiếu nghĩa với các cụ. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, tiết kiệm mà vẫn vui vầy thể hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư. Thông qua đây, các cụ hiểu được sự quan tâm chung của toàn xã hội với lớp người “cây cao bóng cả”, tiếp tục phát huy uy tín, dạy bảo con cháu trưởng thành”.
Cũng theo ông Thành thì đợt này, xã mừng thọ 33 cụ. Trong đó, 1 cụ 100 tuổi được mừng thọ 500 nghìn đồng, 3 cụ 90 tuổi được mừng thọ 400 nghìn đồng/người, 9 cụ từ 80-85 tuổi được mừng thọ 300 nghìn đồng/người, 20 cụ từ 70-75 tuổi được mừng thọ 200 nghìn đồng/người. Những món quà không lớn về mặt vật chất nhưng đem lại tinh thần phấn chấn cho các bậc phụ lão, để họ tiếp tục thực hiện vai trò như lời dặn trong bức thư gửi các cụ phụ lão năm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người già không làm được công việc nặng nề thì khua gậy đi trước, động viên khuyến khích thanh niên và san sẻ kinh nghiệm của chúng ta cho họ”. Từ đó tích cực hưởng ứng phong trào “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” mà Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2016-2021) Hội NCT Việt Nam đã phát động.
Sôi động Lễ hội “Nàng Han” xã Phong Thổ năm 2026
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Độc đáo tục cấp sắc của người Dao
Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kéo co Quốc gia năm 2026
Xây dựng nếp sống văn minh
Lễ hội “Then Kin Pang” năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 26/04/2026
Bế mạc Giải vô địch bóng đá 7 người
Bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia năm 2026