Thứ năm, 02/05/2024, 10:56 [GMT+7]

“Giọt máu – kho báu tình người”

Thứ ba, 30/06/2015 - 14:58'
(BLC) - Đó là khẩu hiệu được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Lai Châu lựa chọn mở màn cho Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2015”, nhằm nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành phố.

Lễ phát động hiến máu đợt I, năm 2015 của thành phố Lai Châu là dịp để ĐVTN khối nông thôn, cơ quan, lực lượng vũ trang, nhất là các bạn sinh viên thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giúp người bệnh cần truyền máu qua cơn hiểm nghèo. Tham dự buổi lễ hiến máu lần này có 150 ĐVTN và sẽ hiến 90 đơn vị máu. Anh Giàng A Chỉnh – Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Lai Châu cho biết: “Máu là loại thuốc đặc biệt mà hiện nay chưa có chế phẩm nào thay thế được. Người bệnh được truyền máu không chỉ được tiếp nhận 1 loại thuốc quý vào cơ thể mà còn được đón nhận cả tình thương bao la của cộng đồng. Lễ phát động hiến máu hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để tuổi trẻ thành phố Lai Châu lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu và phát động Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2015”.

 

Các ĐVTN tham gia hiến máu.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2014 toàn tỉnh có trên 2.000 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 1.237 đơn vị máu, đạt 123% kế hoạch giao. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã tổ chức 6 lần phát động hiến máu tình nguyện, thu hút trên 1.000 lượt ĐVTN cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn thành phố, các huyện tham gia, tiếp nhận được hơn 800 đơn vị máu, góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Anh Vàng Văn Vỡ - đoàn viên xã Nậm Loỏng cho biết: “Được Chi đoàn cử đi hiến máu tình nguyện, tôi thấy hồi hộp vì là lần đầu tiên tham gia, nhưng khi được tư vấn về an toàn hiến máu, mỗi lần hiến máu là 1 lần kiểm tra sức khỏe, giảm lượng sắt dư thừa… và được lãnh đạo xã trực tiếp hỏi thăm, động viên, tôi thấy yên tâm hơn và tôi hiểu hiến máu là nghĩa cử cao đẹp cứu giúp người bệnh”.

Tham gia hiến máu từ khi học năm thứ nhất Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2008, đến nay đoàn viên Bùi Đức Phong ở tổ 22, phường Đông Phong đã 9 lần hiến máu tình nguyện. Anh Bùi Đức Phong tâm sự: “Tôi luôn nhiệt tình hưởng ứng các phong trào, chiến dịch do Chi đoàn, Đoàn cấp trên và các tổ chức hội phát động. Tôi nghĩ giọt máu nếu không cho đi nó chỉ có ý nghĩa với chính bản thân mình, khi cho máu sẽ mang lại hạnh phúc cho người bệnh và gia đình bệnh nhân”.

Hiện nay nhu cầu về máu án toàn phục vụ người bệnh ngày càng tăng, đặc biệt là đối với những bệnh nhân bị bệnh về máu, chấn thương, tai nạn, phẫu thuật… Phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Lai Châu không chỉ đáp ứng nhu cầu về máu mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống “thương người như thể thương thân” từ ngàn đời của dân tộc ta.

Việc hiến máu đến nay đã thành thông lệ trong đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang, ĐVTN toàn thành phố nhưng hiện nay lượng máu mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu về máu trong cấp cứu của người bệnh, số máu còn lại người bệnh phải mua thông qua hệ thống cung ứng của Bệnh viện. Để việc hiến máu ngày càng đạt hiệu quả, thời gian tới, các cấp, ngành, đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên cần nhân rộng và nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền đến đông đảo Nhân dân về hiến máu tình nguyện nhằm thu hút được cả cộng đồng chung tay giúp người bệnh cần máu qua cơn nguy kịch nhờ được truyền máu kịp thời.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...