Thứ năm, 16/05/2024, 08:31 [GMT+7]

Chia sẻ khó khăn với người cao tuổi

Thứ hai, 22/09/2014 - 11:19'
(BLC) – Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các cụ cao tuổi của xã Giang Ma, huyện Tam Đường… Những nghĩa cử cao đẹp đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà con các dân tộc vùng cao.

Từ hành lang đến Hội trường của trụ sở xã Giang Ma chật kín các cụ ông, cụ bà ngồi đợi đến lượt mình khám bệnh. Đối với những người cao tuổi như các cụ để có thể đến được trung tâm xã khám bệnh không phải vấn đề đơn giản, dễ dàng bởi tuổi cao, mắt mờ, sức yếu, nhiều cụ đã phải chống gậy, gắng gượng từng bước đi và cũng có trường hợp các cụ phải nhờ người thân dìu đến. Mặc dù vậy nhưng cụ nào cũng phấn khởi bởi nhận được sự chia sẻ quan tâm tạo điều kiện của các đơn vị. Đây là dịp các cụ được kiểm tra sức khỏe, giải tỏa những thắc mắc, phân vân về dấu hiệu, triệu chứng của bệnh tật bấy lâu nay.

Bác sỹ quân y Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn người cao tuổi xã Giang Ma sử dụng thuốc.

Được các bác sỹ quân y Bộ CHQS tỉnh trực tiếp đo huyết áp, khám mắt, khám răng, khám tổng thể và các cán bộ Hội hỏi thăm, động viên an ủi, nhiều cụ đã không dấu nổi niềm xúc động, chia sẻ những băn khoăn, lo lắng về bệnh tật trong suốt thời gian dài phải chịu đựng. Được giải tỏa những băn khoăn lo lắng, tư tưởng, tinh thần của các cụ trở nên thoải mái, phiền muộn đã vơi đi nhiều.

Cụ Lý Thị Sua bản Sử Thàng ngồi ôm bụng, tựa đầu vào ghế nước da  nhợt nhạt, dáng vẻ mệt mỏi. Khi được chúng tôi hỏi, cụ Sua chia sẻ: “Tôi bị đau bụng đã mấy tháng nay nhưng không biết là mắc chứng bệnh gì. Trước đây tôi cứ nghĩ do tuổi già hay bị lạnh bụng nên mỗi khi lên cơn đau tôi lại nướng củ gừng và thảo quả để ăn. Nhưng sau đó bệnh tình không tiến triển mà còn lại đau dữ dội hơn. Nay được các bác sỹ chẩn đoán, tôi mới biết mình bị đau đại tràng. Tôi được các bác sỹ kê đơn cấp thuốc và hướng dẫn không nên ăn thức ăn cay nóng, tôi sẽ nghe và thực hiện theo. Cảm ơn các bác sỹ đã khám bệnh và cấp thuốc, giờ tôi có thể yên tâm về bệnh của mình rồi”.

Khi được cán bộ xã báo tin có Đoàn công tác về xã khám bệnh, cụ Hảng A Cáng ở bản Sin Câu phấn khởi lắm. Cụ Cáng tâm sự: “Được biết tin bác sỹ Quân y về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nên tôi đã bảo con trai chở đến đây từ rất sớm. Thời gian gần đây tôi thấy mắt có gỉ lại vướng, cộm trong mi mắt, nước mắt cứ chảy ra nhìn mọi vật rất khó khăn. Hôm nay, được các bác sỹ quân y kiểm tra, tôi mới biết mắt tôi bị mọc lông quặm. Tôi sẽ nghe theo lời bác sỹ dặn dò, tra thuốc đều đặn và giữ vệ sinh mắt sạch sẽ”.

Ngoài việc khám bệnh các cụ còn được tư vấn các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phổ biến về các bệnh người già hay mắc, các bệnh theo mùa từ đó biết cách phòng tránh kịp thời. Tổng số thuốc được cấp miễn phí trong đợt khám lần này là 15 triệu đồng.

Bà Hà Thị Nở - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: “Chương trình khám chữa bệnh miễn phí được được Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức nhằm giúp cho người dân đặc biệt cao tuổi được hưởng về quyền lợi chăm sóc sức khỏe và từ đó giúp người cao tuổi vùng sâu, xa ngày một sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...