Ytế | Xã Hội | Tấm lòng vàng
Kim đâm xuyên mạn sườn vào phổi, em Thào A Sông cần sự sẻ chia
Em Thào Thị Sông vẫn đang ở nhà vì không có tiền đi điều trị.
Được biết, em Sông ở bán trú tại trường. Cuối tuần được nghỉ em về nhà giúp đỡ gia đình. Cách đây gần một tháng, khi về thăm nhà, trong lúc ngủ em đã nằm phải chiếc kim khâu và bị đâm sâu vào cơ thể. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện huyện và tỉnh để điều trị nhưng không thể xử lý phải chuyển lên tuyến trên.
Tuy nhiên, gia đình Sông thuộc diện hộ nghèo của bản Nậm Lúc (xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ) nên không có đủ điều kiện để đưa em xuống Hà Nội điều trị (Sông hiện sống cùng mẹ đẻ là bà Hờ Thị Dua và bố dượng là ông Thào A Câu). Còn với bố đẻ của em ở xã Hồng Thu (huyện Sìn Hồ) cũng không có khả năng tài chính. Khi nắm bắt được thông tin, Đảng ủy, UBND xã Phăng Sô Lin cùng các thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã đã quyên góp, ủng hộ số tiền hơn 6 triệu đồng đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình em. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo Lai Châu cũng đã quyên góp, ủng hộ 1,3 triệu đồng giúp gia đình em có thêm kinh phí điều trị. Tuy nhiên, khoản tiền này có lẽ chỉ đủ chi phí đi lại, sinh hoạt tại Hà Nội.
Mặc dù hiện nay Sông vẫn có thể đi lại được nhưng rất nguy hiểm nếu không được can thiệp, điều trị kịp thời. Hy vọng, sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cá nhân, tổ chức sẻ chia, ủng hộ kinh phí giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện, động lực đưa Sông chuyển tuyến điều trị.
Công Đoàn
Bình luận