-
(BLC) - Ngổn ngang rác thải, nhất là túi nilon, vỏ bánh kẹo... và công nhân vệ sinh môi trường phải "oằn lưng" quét dọn là ghi nhận của phóng viên Báo Laichau Online tại Quảng trường Nhân dân tỉnh sau tết Trung thu.
Quảng trường Nhân dân tỉnh nằm ở vị trí trang trọng giữa khu Trung hành chính-chính trị, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh và Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu. Là điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan của thành phố.
Đây cũng là địa điểm tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh, do vậy trở thành điểm đến lý thú của Nhân dân thành phố và khu vực lân cận. Tuy nhiên, hậu sự kiện đó là mặt sân ngập các loại rác: túi nilon, vỏ kẹo, thùng cát tông, bánh, hoa quả, lon bia, vỏ chai, cốc nhựa, thực phẩm dư thừa… Và, tết Trung thu vừa qua là minh chứng rõ nét. Điều này cho thấy, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phần người dân chưa cao, cần hơn sự góp sức của đơn vị tổ chức, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, nhắc nhở đảm bảo cảnh quan luôn xanh - sạch - đẹp.
Hình ảnh phóng viên ghi lại vào sáng 14/9 (tức 16/8 âm lịch):
Công nhân vệ sinh môi trường vất vả thu dọn.
Tập trung lãnh đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo
Hội nghị khách hàng năm 2026
Duy trì, nhân rộng sản phẩm OCOP
1.000 cây xanh được trồng tại xã biên giới Pa Tần
Đánh thức tiềm năng, phát triển toàn diện
Khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng chụp và biên tập ảnh báo chí
Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”
Chương trình trao quà đầu xuân năm mới Bính Ngọ