

Vẫn là “bài cũ soạn lại”, lấy vài hiện tượng cá biệt, phóng đại thành “toàn cảnh”, rồi thêm thắt những lời lẽ chua cay, đổ dầu vào lửa, hòng gây hoang mang dư luận, chia rẽ niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Nhưng xin thưa, dối trá không bao giờ che mờ được sự thật, và những “chiếc kính râm bẩn thỉu” mà họ cố tình đeo lên mắt người đọc cũng không thể biến ánh sáng thành bóng tối.
Một trong những chiêu trò mà “Chân trời mới Media” tung ra là ví von bộ máy hành chính sau sáp nhập “đang tự cấp cứu bằng miếng băng nhỏ đắp lên vết thương bung toang”. Nghe qua tưởng sắc sảo, nhưng thực chất chỉ là lối văn châm chọc rẻ tiền. Họ cố tình lờ đi bản chất: sáp nhập đơn vị hành chính là một chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều năm qua, dựa trên tổng kết thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.
Thực tế sau ngày 1/7/2025, cả nước đã giảm mạnh số lượng đơn vị hành chính, từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn 34 tỉnh, thành phố; từ hàng trăm huyện nay không còn đơn vị hành chính cấp huyện; riêng Lai Châu từ 106 xã, phường sau sắp xếp còn lại 38. Đây là bước đột phá chưa từng có, giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Thế giới gọi đây là “cải cách hành chính”, còn “Chân trời mới Media” lại cố tình gán ghép thành “vá víu”. Thật nực cười!
Nếu ví bộ máy hành chính là một cơ thể, thì sáp nhập chính là cuộc phẫu thuật đại chỉnh hình để nó khỏe mạnh, gọn gàng, vận hành trơn tru. Phẫu thuật dĩ nhiên sẽ có “vết thương”, có “đau”, nhưng sau quá trình hồi phục, cơ thể ấy sẽ mạnh mẽ hơn. Chỉ những kẻ thiếu hiểu biết hoặc cố tình “giả mù” mới coi phẫu thuật là “tự hủy hoại bản thân”.
Không có cuộc cải cách nào lại êm như ru, phẳng như gương. Sáp nhập đơn vị hành chính càng không thể chỉ trong “một đêm” mà tất cả đều trơn tru. Việc người dân phải làm lại giấy tờ, cán bộ cơ sở phải làm quen địa bàn mới, khối lượng công việc tăng lên... là điều tất yếu. Nhưng đó là khó khăn nhất thời, và quan trọng là các cơ quan có thẩm quyền đã chủ động nhận diện và khắc phục.
Ví dụ, để bảo đảm công việc không bị đình trệ, một số địa phương kiến nghị bổ sung số lượng phó chủ tịch xã, phường. Ngay lập tức, các thế lực phản động bẻ lái: “đó là bằng chứng thừa nhận thất bại”. Xin lỗi, nhưng đây không phải là “lùi bước”, mà là giải pháp linh hoạt, giống như khi tăng tốc leo dốc, ta cần về số thấp hơn để xe chạy ổn định, chứ không phải xe “hỏng”. Cách họ suy diễn khác nào bảo rằng bác sĩ kê thêm thuốc bổ là bằng chứng bệnh nhân “sắp chết”.
Một chiêu trò quen thuộc khác của “Chân trời mới Media” là công kích cá nhân, bôi nhọ cán bộ, công chức cơ sở bằng những từ ngữ miệt thị: nào là “ngồi chơi xơi nước”, nào là “tiệc tùng liên hoan”. Xin hỏi, những ai từng chứng kiến cảnh cán bộ xã, phường làm việc thâu đêm trong đợt dịch Covid-19, những ngày chạy đua cấp căn cước công dân gắn chip cho hàng nghìn người dân, hay những chuyến đi cơ sở nắm bắt tâm tư đồng bào vùng sâu, vùng xa... liệu có tin vào những lời lẽ lếu láo đó?.
Thực tế, cán bộ cơ sở đang phải gánh khối lượng công việc tăng gấp rưỡi sau sáp nhập. Không phải “ăn không ngồi rồi”, mà là đứng mỏi chân, mắt mỏi nhìn, đầu mỏi tính để xử lý hàng núi hồ sơ, giải quyết từng kiến nghị của dân. Nói họ “xơi nước” chỉ cho thấy chính kẻ tung tin chưa bao giờ dám bước chân vào một trụ sở xã để xem cán bộ làm việc ra sao.
Thay vì ngồi trong phòng lạnh ở tận trời tây và “vẽ vời” viễn cảnh u ám, hãy nhìn vào phản hồi thực tế từ người dân. Khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy phần lớn nhân dân đồng tình với chủ trương sáp nhập, bởi họ thấy rõ lợi ích: thủ tục hành chính ngày càng nhanh gọn, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn, ngân sách được tiết kiệm để ưu tiên cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội.
Một ví dụ điển hình là tại Lai Châu sau khi sáp nhập, số lượng xã giảm hơn 60%, nhưng hệ thống trường lớp, trạm y tế lại được quy hoạch tốt hơn, điều kiện đi lại thuận tiện hơn. Người dân không hề “mất quyền lợi”, trái lại còn được phục vụ tốt hơn. Đây mới là sự thật, chứ không phải bức tranh xám xịt mà “Chân trời mới Media” bày ra.
Thực ra, việc công kích chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính chỉ là một “màn phụ diễn” trong kịch bản quen thuộc của các thế lực thù địch: phủ nhận mọi thành quả đổi mới, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ niềm tin. Hôm nay họ bôi nhọ cán bộ xã, ngày mai họ vu cáo Quốc hội “lập pháp hình thức”, ngày kia lại xuyên tạc chủ trương tinh giản biên chế. Tất cả đều nhằm một mục tiêu: làm lung lay nền tảng tư tưởng, làm suy yếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Nhưng họ quên mất rằng niềm tin ấy không đến từ những lời hứa suông, mà được hun đúc qua thực tiễn, từ Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa đến thành tựu phát triển hôm nay; từ một Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu thành một nền kinh tế có quy mô GDP đứng thứ 3 ASEAN. Một đất nước như thế không thể bị “quật ngã” bởi vài dòng chữ bịa đặt trên mạng. Những chiêu trò bịa đặt, cắt xén, xuyên tạc của “Chân trời mới Media” suy cho cùng cũng chỉ là tiếng ve sầu cuối mùa, ồn ào nhưng chóng tắt. Điều cần thiết là mỗi chúng ta phải tỉnh táo, không để bị cuốn theo những giọng điệu bi quan, cay nghiệt.
Sáp nhập đơn vị hành chính là một cuộc cách mạng hành chính thực sự. Đúng, nó có khó khăn, có vướng mắc, nhưng cũng giống như việc dọn dẹp căn nhà cũ, ban đầu bụi bặm, lộn xộn, nhưng sau đó là một không gian gọn gàng, thoáng đãng, tiện lợi hơn nhiều. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định: mọi “đòn tấn công thông tin” đều sẽ thất bại, còn công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính thì chắc chắn thành công, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đất nước.

Thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa Đại hội XIV của Đảng

“Thanh lọc” cán bộ suy thoái

Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ

Không để luận điệu xuyên tạc làm phai nhạt giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Định hướng dư luận xã hội sau sáp nhập

Cách mạng Tháng Tám và công tác dân vận

Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất không có nghĩa là phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước

"Thanh lọc" cán bộ suy thoái










