Thứ ba, 14/05/2024, 12:11 [GMT+7]

Cậu học trò dân tộc Mông yêu thích môn lịch sử

Thứ ba, 18/10/2016 - 22:53'
(BLC) - “Môn lịch sử giúp em hiểu hơn cội nguồn, truyền thống ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta…” – Đó chính là lí do em Vàng A Hồng (dân tộc Mông, học sinh lớp 11A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) huyện Tam Đường yêu thích môn học này.

Dù gia đình ở bản Phan Chu Hoa (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường) nhưng bố em là bộ đội đóng quân mãi Đồn Biên phòng Pa Tần (huyện Sìn Hồ) nên chẳng mấy khi ở nhà. Tuy nhiên, khi có dịp về thăm, bố thường kể em nghe truyền thống yêu nước và những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Mỗi lần như vậy, niềm đam mê được tìm hiểu về lịch sử nước nhà lớn dần trong em.

Em Vàng A Hồng (phải) tích cực phát biểu xây dựng bài trên lớp học.

Học hết bậc tiểu học ở trường xã, Hồng thi tuyển và đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện. Cũng từ đó, em đặc biệt dành nhiều tình yêu cho môn lịch sử. Trên lớp, em tập trung nghe cô giáo giảng bải, ghi chép đầy đủ, chính xác các sự kiện và các mốc thời gian của sự kiện lịch sử, chỗ nào chưa hiểu em mạnh dạn hỏi thầy cô và thảo luận cùng bạn bè. Để hiểu sâu, nắm vững kiến thức, em tóm tắt bài học thành các ý chính theo sơ đồ tư duy. Đối với những sự kiện khó nhớ, em đọc đi, đọc lại nhiều lần. Ngoài giờ học chính khóa, em dành từ 1-2 tiếng ôn lại kiến thức; đến thư viện của trường đọc sách, tài liệu về lịch sử của Việt Nam và thế giới; tham khảo thêm trên internet, ti vi...

Với niềm yêu thích đặc biệt và những cố gắng học tập môn lịch sử, năm học lớp 9, Hồng đoạt giải ba cấp huyện môn lịch sử; lớp 10 đoạt giải nhì cấp tỉnh (không có giải nhất) và là thí sinh đạt điểm cao nhất môn thi lịch sử toàn tỉnh.

Chia sẻ với chúng tôi, Hồng cho biết: “Lịch sử là môn học khó, kiến thức rộng, trước tiên cần có đam mê, yêu thích thật sự. Ngoài ra, không thể thiếu sự cần cù, chịu khó đọc sách, các tài liệu về lịch sử và rèn luyện cho mình trí nhớ thật tốt…”.

Không chỉ học giỏi môn lịch sử, Hồng còn học khá toàn diện các môn học và luôn đạt học sinh giỏi, học sinh tiến. Đồng thời, em còn gương mẫu, năng động, tham gia nhiệt tình các hoạt động của lớp, của trường; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập, được thầy, cô và bạn bè quý mến.

Cô giáo Lò Thị Phương - giáo viên dạy môn lịch sử, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tam Đường cho biết: “Em Hồng là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và chăm chỉ trong học tập. Ngoài học khá toàn diện các môn, em có tố chất và tình yêu đặc biệt với môn học lịch sử”.

Nỗ lực trong học tập, cậu học trò Vàng A Hồng đang phấn đấu thực ước mơ nối nghiệp cha, trở thành chiến sĩ Bộ đội Biên Phòng góp sức bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Trọng Hoản

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...