Thứ ba, 14/05/2024, 09:11 [GMT+7]

Năng động làm giàu

Thứ sáu, 04/11/2016 - 16:12'
 (BLC) -  Năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, anh Phồng Cù Khé (sinh năm 1988, dân tộc Dao) ở bản Lao Lử Đề (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ) đã không ngừng học hỏi, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trở thành hộ giàu của bản, xã.

Là con trai út trong gia đình nghèo, có 7 anh chị em, trước đây cuộc sống của cả gia đình anh Khé chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Năm 20 tuổi, anh Khé xây dựng gia đình, kinh tế lại càng khó khăn hơn khi bố mẹ đã già yếu mà anh em lại đông, ai cũng có gia đình riêng, không đủ ruộng đất để chia nhau. Năm 2009, anh Khé ra ở riêng với hai bàn tay trắng, “cơm ăn không đủ, áo không đủ mặc”. Không cam chịu số phận, anh Khé quyết tâm vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay và sức lực của mình trên mảnh đất “chôn rau cắt rốn”.

Anh Khé vệ sinh chuồng trại chăn nuôi lợn. 

Anh Khé chia sẻ: “Nhận thấy tiềm năng từ chăn nuôi, tôi lựa chọn nuôi lợn thịt là hướng đi trong phát triển kinh tế của gia đình. thiếu vốn tôi bàn với vợ mạnh dạn đăng ký với tổ vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vay 15 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện mua 5 con lợn về nuôi. Ban đầu gia đình chỉ biết lấy rau rừng và mua ngô làm thức ăn cho lợn, chuồng trại thì nhỏ nên cho thu nhập không cao, trừ chi phí, năm đó thu về trên 10 triệu đồng”.

Tiếp tục với kế hoạch làm giàu từ chăn nuôi, anh dùng số tiền lời từ bán lợn để mua giống lợn đen địa phương về nuôi. Nhưng vấn đề làm anh Khé phải suy nghĩ là làm cách nào để có thể giảm bớt gánh nặng về chăm sóc, lượng thức ăn và cách phòng chống dịch bệnh cho lợn. “Đứng trước khó khăn đó, tôi thức trắng mấy đêm để suy nghĩ, cuối cùng tôi chọn cách đầu tư mua ngô về nấu rượu. Rượu có thể bán đem lại thêm nguồn thu cho gia đình, bỗng rượu là thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho lợn nên sẽ giảm được chi phí về thức ăn chăn nuôi” - anh Khé cho biết thêm. Đến nay, gia đình anh đã phát triển mạnh nghề nấu rượu, trung bình 1 tháng bán ra thị trường gần 400 lít, với giá khoảng 20 nghìn đồng/lít, trừ chi phí, mỗi năm thu về gần 40 triệu đồng.

Anh Khé gia cố và mở rộng chuồng trại; chủ động tiêm phòng; thường xuyên vệ sinh chuồng trại; giữ ấm cho lợn vào mùa đông… để tránh trường hợp lợn bị dịch bệnh và chết rét. Nhờ đó, đàn lợn của gia đình phát triển khỏe mạnh, hạn chế được dịch bệnh. Với cách nuôi trung bình khoảng 20 con/lứa, mỗi lần bán 6 - 7 con, bán xong lứa này lại mua tiếp lứa khác về nuôi gối vào lứa trước, vì vậy lúc nào anh cũng có lợn để bán. Do lợn nuôi không sử dụng cám tăng trọng nên được các thương lái rất ưa chuộng mà giá thành cũng cao hơn lợn dưới xuôi, điều đó chính là “chìa khóa thành công” của anh Khé. Từ đầu năm đến nay gia đình anh đã xuất bán 5 lứa lợn, trừ chi phí thu về trên 80 triệu đồng. Hiện, còn gần 20 con lợn, từ nay đến tết Nguyên đán xuất tiếp 2 lứa.

Không chỉ nuôi lợn, nấu rượu, anh Khé còn trồng hơn 3.000m2 lúa, mỗi năm thu trên 1,5 tấn thóc/vụ. Anh đang tiến hành đào ao để nuôi thả cá. Để có nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cho đồng ruộng, ao cá và vệ sinh chuồng trại, anh Khé đầu tư hơn 7 triệu đồng cùng anh em trong bản làm đường dẫn nước từ khe nước đầu bản (cách nhà anh trên 400m) về. Nhờ đó, người dân quanh nhà anh ai cũng có nước sử dụng, không phải đi xa lấy như trước nữa. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, thu nhập bình quân của gia đình trên 120 triệu đồng/năm, trả hết nợ ngân hàng, trở thành hộ khá trong xã; được UBND huyện, xã tặng Giấy khen hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền.

Ngoài phát triển kinh tế gia đình, anh còn chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, giúp đỡ bà con trong bản cùng phát triển kinh tế; tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương.

 

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...