Chủ nhật, 28/04/2024, 14:29 [GMT+7]

Chạnh lòng sự học ở U Ra

Thứ năm, 01/12/2011 - 09:27'
(BLC) - Ở bản U Ra, xã biên giới Huổi Luông, huyện Phong Thổ nhiều học sinh trung học cơ sở bỏ học vì hàng ngày đi học phải vượt dòng Nậm Na hung dữ. Học sinh tiểu học thì phải học ghép, lớp tạm, thậm chí ăn tạm bữa trưa để còn tiếp tục cho buổi học chiều. Còn những “búp trên cành” (học sinh mầm non) thì học, ăn, ngủ còn quá nhiều khó khăn.

Một số hình ảnh sự học ở bản U Ra:

Để đến được trường, ngày nào những học sinh THCS ở bản U Ra cũng phải vượt sông như thế này.

Học sinh tiểu học phải học ghép trong những phòng học tạm tuềnh toàng.

… Và phải gói cơm mang đến lớp ăn trưa để chiều tiếp tục học.

Lớp học mầm non cũng xiêu vẹo tạm bợ không kém.

Cả cô và trò đều phải ngồi trên bạt.

Rửa tay trước giờ ăn cơm.

Mỗi bé một gói cơm do gia đình chuẩn bị từ sáng sớm, cháu nào may mắn thì có mấy hạt lạc rang hay mấy con cá khô hoạc một chút măng xào. Bữa trưa của các bé được bày ra ngay trên nền lớp học, không bát, không đũa.

Sau bữa cơm trưa, một chiếc bạt mới hơn được trải ra là giường cho các bé. Không gối, không chăn mà vẫn ngủ ngon lành.

 

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...