Thứ tư, 01/05/2024, 12:35 [GMT+7]

Góc khuất giảng đường

Thứ hai, 21/03/2016 - 08:35'
Tiếng chuông réo vang báo hiệu giờ vào học. Cô giáo từ phía hành lang tất bật bước đến bục giảng. Trong khi đó, mấy nhóm sinh viên tụ tập tán gẫu ở ngoài cửa lớp vẫn nấn ná chuyện trò chưa dứt. Có vẻ sốt ruột, cô giáo liếc nhìn đồng hồ, đảo mắt khắp lượt giảng đường, lúc này còn nhiều khoảng trống. Cô cầm mi-crô thúc giục sinh viên khẩn trương vào lớp, nhưng phải năm phút sau, cô giáo mới có thể bắt đầu được bài giảng. Thỉnh thoảng, vài sinh viên rải rác đến muộn, lục tục vào giảng đường. Một số cô, cậu lê gót giày lộp cộp trên nền đá hoa láng bóng, tạo nên những tiếng động khô khốc, ồn ào. Gần hết tiết giảng đầu tiên, số lượng sinh viên vẫn còn thưa thớt. Mãi tới khi thấy bóng dáng cán bộ phòng giáo vụ nhà trường đến làm nhiệm vụ điểm danh thì không biết từ đâu, các sinh viên vội ào về đông đảo. Họ nhốn nháo luồn lách qua các hàng ghế, nhào tìm chỗ ngồi, làm xô lệch cả bàn ghế.

Ngay sau khi cán bộ giáo vụ kết thúc công việc, nhiều sinh viên lại lần lượt đứng dậy bỏ ra ngoài. Trên bục giảng, cô giáo vẫn nhiệt tình với bài giảng. Bỗng từ phía cửa sau, một nhóm sinh viên nữ ăn mặc mát mẻ, áo mỏng tang có thể nhìn xuyên thấu bên trong, dắt nhau bước vào. Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, một cô sinh viên tóc xõa ngang vai gọi cô bạn ngồi phía trước, hỏi nhỏ:

- Này Thư ơi, lúc nãy bà có điểm danh hộ tôi được không?

- Đen đủi rồi, hôm nay vớ phải ca mụ Vân béo “khét” quá, không xoay xở được - cô bạn tên Thư quay xuống thẽ thọt.

- Trời ạ! Thế thì quả này bị rụng là cái chắc. Phải học bù khổ thân tôi quá!- cô sinh viên tóc xõa thở dài đáp lời bạn.

Sau đó, mặc dù giáo viên nhiều lần phải ngừng lời để lên tiếng nhắc nhở, nhưng nhóm sinh viên nữ đến muộn vẫn liên tục chụm đầu thì thào nói chuyện. Thỉnh thoảng họ hồn nhiên cấu véo, giật tóc nhau cười khúc khích. Ở các dãy bàn khác, không ít sinh viên đọc chuyện, hí hoáy mở điện thoại ra nghịch, làm việc riêng, lơ đãng nhìn ra sân trường hoặc gục xuống mặt bàn ngủ say sưa. Chuông báo hết giờ vang lên, cô giáo kết thúc bài giảng, nhã nhặn chào cả lớp ra về. Tới lúc này, số lượng sinh viên ngồi lại trong lớp xem ra chỉ còn non nửa so với thời điểm nhân viên phòng giáo vụ điểm danh. Các nhóm sinh viên nhốn nháo ùa ra cửa, một vài cô cậu la hét ầm ĩ, thậm chí có sinh viên còn oang oang chê bai bài giảng chán ngắt, dù cô giáo vừa mới bước đi cách đó chưa xa.

AI cũng biết, nhiệm vụ quan trọng đối với sinh viên, học sinh là học tập và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức. Vậy mà, ở những giảng đường, đây đó trong giờ học vẫn thường diễn ra cảnh tượng sinh viên trốn tránh hoặc lơ là, chểnh mảng học hành. Thêm vào đó, không ít sinh viên cẩu thả trong trang phục, đầu tóc, tùy tiện đi lại, nói năng sỗ sàng. Thật đáng buồn, nhất là với môi trường học tập, vốn xưa nay cần sự ứng xử văn hóa, nghiêm túc, chuẩn mực.

Theo HOÀNG YẾN/dangcongsan/Thứ Hai, 21/03/2016, 02:23:53

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...