Chủ nhật, 28/04/2024, 20:25 [GMT+7]

Giúp học sinh có thêm cơ hội thể hiện năng khiếu

Thứ sáu, 15/05/2015 - 16:50'
(BLC) - Đó là một trong những mục tiêu mà Trường Tiểu học số 1 (thành phố Lai Châu) đặt ra khi tổ chức Hội thi “Nét đẹp đội viên – Chúng em kể chuyện Bác Hồ” vào ngày 14/5 vừa qua.

Tham gia Hội thi có 72 thí sinh đến từ 21 lớp trong trường. Các thí sinh là học sinh khối 3-5 trải qua 3 phần thi: chào hỏi, trình diễn trang phục và ứng xử. Phần thi: “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, các thí sinh từ lớp 1 – 5 kể những câu chuyện về lòng yêu nước và đức tính thanh cao, giản dị, gần gũi, thương yêu, chăm sóc thiếu niên nhi đồng của Người.

Phần thi kể chuyện của em Phạm Thanh Huyền (lớp 2A2) đoạt giải nhất.

Cô Nguyễn Thị Thùy – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là lần đầu tiên trường tổ chức lồng ghép 2 nội dung nét đẹp đội viên, chúng em kể chuyện Bác Hồ vào Hội thi nhằm mục đích tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, giúp các em có thêm cơ hội giao lưu học hỏi, thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết trong toàn trường. Hội thi là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

Để Hội thi diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra, Trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi; thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc học sinh tập luyện. Nhờ đó, thí sinh các đội có sự chuẩn bị  tốt về kiến thức cũng như trang phục để thi một cách tự tin.

Tham gia phần thi nét đẹp đội viên, các em đã khéo léo giới thiệu sơ lược về đội và các thành viên trong đội với hình thức đọc thơ; trình diễn thời trang với trang phục dân tộc Thái, Dao hay trang phục áo dài, hải quân. Các đội cũng trả lời chính xác câu hỏi ứng xử về ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, tên, bí danh 5 đội viên đầu tiên.

Em Lê Linh Trang (khán giả đến từ lớp 2A1) chia sẻ: “Sau khi xem các đội thi phần thi nét đẹp đội viên, em thấy các đội ngang sức ngang tài, nhiều đội để lại ấn tượng rất sâu sắc. Em đặc biệt ấn tượng với phần thi của đội đến từ lớp 5A1 khi các anh chị sử dụng bài vè để giới thiệu về các thành viên trong đội; trình diễn các trang phục như: áo tứ thân, áo dài, áo cóm dân tộc Thái, áo hải quân một cách tự tin trên nền nhạc sôi động như những người mẫu nhí thực thụ; trả lời thấu tình đạt lý câu hỏi ứng xử về kỹ năng sống.

Với chất giọng truyền cảm, lối kể chuyện sinh động, hấp dẫn, cuốn hút người nghe, các thí sinh tham gia phần thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi kể về những câu chuyện thể hiện niềm yêu thích của Bác Hồ đối với những khúc dân ca, Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở Trại Kim Đồng, Ai ngoan sẽ được thưởng… Phần thi đã giúp cho học sinh học hỏi, tiếp thu thêm nhiều bài học quý về nhân cách, về đức làm người được rút ra sau mỗi câu chuyện.

Đại diện Ban Tổ chức Hội thi và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trao giải cho các thí sinh đoạt giải phần thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 17 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đoạt giải. Giải nhất nội dung thi Nét đẹp đội viên thuộc về đội lớp 3A1, giải nhất nội dung thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ thuộc về 2 thí sinh: Phạm Thanh Huyền (lớp 2A2) và Đặng Nguyễn Hải Anh (lớp 3A3). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải phụ cho đội thi có màn chào hỏi hay nhất, trả lời ứng xử hay nhất và trình diễn trang phục ấn tượng nhất.

“Phần thưởng được trao là những món quà động viên kịp thời để các em có động lực học tập tốt hơn. Nhưng điều quan trọng là qua Hội thi, nhà trường phát hiện ra những em có năng khiếu ghi nhớ, đọc thơ, kể chuyện, thuyết trình trước đám đông để tiếp tục bồi dưỡng. Đây sẽ là những “hạt nhân” cho phong trào thi đua học tập tốt – rèn luyện tốt của nhà trường thời gian tới” – Cô Thùy cho biết thêm.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...