Thứ hai, 29/04/2024, 05:42 [GMT+7]

Gieo con chữ vùng thượng nguồn sông Đà

Thứ ba, 20/10/2015 - 09:03'
(BLC) - Trường Tiểu học số 1 Pa Ủ (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè) đi vào hoạt động đã 7 năm nhưng đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường vẫn thiếu thốn từ phòng chức năng, lớp học. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giảng dạy và học tập của thầy trò nhà trường. Song cũng từ ngôi trường nhiều gian khó ấy, các thầy cô đã nhóm lên ngọn lửa tri thức cho con em đồng bào La Hủ ở miền biên cương phía thượng nguồn Sông Đà.

Trao đổi với thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi được biết, phòng lớp học kiên cố của trường còn thiếu cơ bản, toàn bộ khối lớp 4, 5 vẫn học trong những lớp học tạm. Đồn Biên phòng Pa Ủ đã phối hợp với nhà trường làm 5 phòng học tạm để đảm bảo cho việc học tập của các em học sinh. Những phòng học được dựng lên bởi vách thưng ván gỗ, mái lợp tôn, dẫu chưa kiên cố song cũng giúp các em có chỗ tránh mưa, nắng để học bài. Song vào những ngày mưa gió, nhất là trong tiết trời mùa đông, ngồi trong lớp học những cơn gió lạnh lùa vào, thầy và trò đều run rẩy... Ước mơ về một mái trường khang trang kiên cố luôn thường trực trong mỗi thầy cô và học sinh Trường Tiểu học số 1 Pa Ủ.

Cô giáo Phạm Thị Thái – giáo viên của Trường Tiểu học Pa Ủ hướng dẫn học sinh bán trú trong giờ tự học.

Từ năm học 2014 – 2015,  nhà trường thực hiện thêm nhiệm vụ tổ chức bán trú cho học sinh từ lớp 3 – 5, càng gây sức ép về cơ sở vật chất. Hiện, nhà trường có 108 học sinh bán trú, do cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, một số nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ đầu tư khu 2 phòng  bán trú cho học sinh gồm 1 phòng ở, 1 phòng ăn. Sau mỗi giờ lên lớp, các thầy cô lại vào bếp làm công tác cấp dưỡng. Để cải thiện bữa ăn cho các em, thầy cô không quản ngại, tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngày cuối tuần cải tạo đất, làm vườn, làm chuồng trại chăn nuôi tạo ra nguồn thực phẩm phong phú nuôi dưỡng các em.

Phòng học đã vậy, thư viện của nhà trường cũng không lấy gì làm khá hơn. Phòng tạm chưa đầy 6m2 nhưng chật ứ đồ dùng học tập, sách giáo khoa,  bảng phụ, tranh ảnh, giáo cụ trực quan. Mùa mưa dột, có những đồ dùng thời gian sử dụng chưa được một năm đã hỏng. Không để thiếu những đồ dùng trực quan, thầy cô đã sáng tạo, tự thiết kế đồ dùng dạy học để giúp các em học tập một cách tốt nhất.

Trách nhiệm, tình thương và sự tâm huyết với nghề của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Pa Ủ đã được đền đáp xứng đáng khi chất lượng giáo dục của nhà trường có những chuyển biến tích cực. Năm học 2014 – 2015, tỷ lệ học sinh chuyên cần của nhà trường đạt cao, 100% học sinh được chuyển lớp.

Mang những trăn trở về sự khó khăn, thiếu thốn của nhà trường trao đổi với các đồng chí lãnh đạo ngành Giáo dục huyện Mường Tè, chúng tôi được biết do thiếu vốn đầu tư, để tháo gỡ khó khăn trước mắt, Công đoàn ngành Giáo dục của huyện đã trích nguồn kinh phí làm một số phòng học tạm cho nhà trường góp phần nâng cao hiệu quả việc đổi mới chất lượng giáo dục.

Chia tay thầy trò nhà trường, vương vấn trong tôi là những đôi mắt thơ ngây, trong veo của các em học sinh ngời lên niềm hi vọng, ước mơ của mình về tương lại, đó là trở thành những người chiến sỹ bộ đội biên phòng, giáo viên y, bác sỹ… trở về phục vụ quê hương. Mong ước của các em hôm nay rất cần sự chung tay giúp đỡ của các ngành chức năng và toàn xã hội về cở sở vật chất để những “mầm xanh” vững vàng phát triển nơi địa đầu Tổ quốc.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...