Chủ nhật, 05/05/2024, 13:32 [GMT+7]

Trên những ngôi trường mới

Thứ sáu, 18/12/2015 - 10:45'
(BLC) - Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, 3 trường: Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) THCS, PTDTBT Tiểu học và Mầm non trên địa bàn xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Năm học mới này, thầy và trò các trường đã được dạy và học tập trong ngôi trường mới, thỏa mơ ước bấy lâu nay.

Trở lại Mường Mô lần này, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là những ánh mắt, nụ cười sáng lên niềm tin của thầy trò xã Mường Mô khi được dạy và học trong ngôi trường mới. Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Điêu Thị Hằng - Trường Mầm non xã Mường Mô tâm sự: “Trước đây, học sinh của trường phải học trong những ngôi nhà tạm mái tranh, vách nứa. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, khổ nhất là những hôm trời mưa gió, cô trò cùng nhau căng bạt che mưa. Từ khi có trường mới, thầy trò được dạy và học trong những lớp học kiên cố, đầy đủ tiện nghi, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng dạy và học ở địa phương”.

Nhớ lại những năm học trước đây, các lớp học được ghép từ những tấm nứa, tre mỏng, nền đất, mỗi phòng rộng chưa tới 10m2 mà có tới hơn chục em học sinh ở. Khi trời mưa to, tranh tốc mái, thương trò, các thầy cô lại cùng nhau góp tiền mua bạt về căng che cho học sinh. Vào mùa đông giá rét, những tấm tre, nứa không cản được gió lạnh, thầy trò vừa dạy học, vừa tìm cách tránh rét. Các em học sinh bán trú ở trong những không gian không khác những mái lều nương là mấy.

Giờ học của thầy trò lớp 6A, Trường PTDTBT THCS xã Mường Mô trong ngôi trường mới.

Lúc bấy giờ, Trường PTDTBT Tiểu học có 83 em học bán trú nhưng chỉ có 4 phòng ở, các phòng thiếu ánh sáng, lại không có điện. Giá cả lương thực, thực phẩm đắt đỏ, nguồn hỗ trợ của Nhà nước cho học sinh bán trú không đủ nấu 3 bữa/ngày, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các em. Nhiều hôm, các em phải nhịn đói.

Năm học này được chuyển lên học ở ngôi trường mới không chỉ là niềm vui mà còn là mong mỏi, khát khao bao nhiêu năm trời của thầy trò nơi đây. Trong những ngôi trường khang trang, sạch đẹp với đầy đủ cơ sở vật chất, các em được học tập, vui chơi thỏa mái, không còn cảnh chật chội, lo lắng mỗi khi trời mưa, rét. Tâm sự với chúng tôi, em Vàng Thị Tú Anh - lớp 7A, Trường PTDTBT THCS Mường Mô cho biết: “Gia đình em mới chuyển lên khu tái định cư xã Mường Mô, do chưa có trường mới nên chúng em phải học trong lớp học cũ. Những hôm trời mưa gió, nước ngấm vào đất, chân bạn nào cũng dính đầy bùn đất, vừa bẩn, vừa lạnh, vất vả lắm. Năm học này, được học trường mới, chúng em rất vui, em sẽ cố gắng học chăm để có kết quả học tập thật tốt”.

Còn em Điêu Văn Thiên - lớp 3A, Trường PTDTBT Tiểu học Mường Mô tâm sự: “Mơ ước của em là được học, vui chơi trong ngôi trường rộng rãi, khang trang, sạch đẹp. Năm học này, mơ ước đó đã thành hiện thực. Đây cũng là mơ ước và niềm vui của nhiều bạn học sinh trong trường”.

Thăm Trường PTDTBT THCS xã Mường Mô, chúng tôi cảm nhận không khí học tập hăng say của các em học sinh. Dù trời mưa to, gió rét nhưng vẫn không ảnh hưởng đến giờ học của thầy và trò. Qua ô cửa kính, chúng tôi thấy các em đọc sách, cùng nhau trao đổi, hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài. Năm học này, nhà trường có 8 lớp với 232 học sinh, 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Khuôn viên nhà trường rộng 4.700m2 gồm 12 phòng học, 5 phòng công vụ, các phòng chức năng, đa năng đầy đủ, đảm bảo để nhà trường tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi cho học sinh. Năm học 2014 - 2015, nhà trường có 7 học sinh giỏi cấp huyện, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ chuyên cần hàng năm luôn đạt trên 98%.

Ông Lò Văn Chính – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Mô cho biết: “Để thầy cô và học sinh 3 trường trên địa bàn xã Mường Mô được dạy và học ở trụ sở mới, UBND xã đã yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường giám sát đảm bảo chất lượng. Đây không chỉ là niềm vui của các nhà trường, đó còn là niềm vui của chính quyền, Nhân dân và phụ huynh toàn xã Mường Mô”.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...