

Đoàn công tác Báo Lai Châu tới thăm Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngay từ cổng vào khu di tích Kim Liên phủ rợp cờ hoa, từng tốp người lặng lẽ xếp hàng vào thăm ngôi nhà tranh giản dị – nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời. Ngôi nhà năm gian đơn sơ, mái lá thấp thoáng trong vườn cây xanh, nhưng chính từ nơi đây, một con người đã ra đi tìm đường cứu nước, làm nên hành trình giải phóng dân tộc vĩ đại, để hôm nay nơi đây trở thành điểm đến tâm linh của hàng triệu con tim đất Việt.
Khuôn viên ngôi nhà của Bác Hồ ở Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Trong không gian linh thiêng của quê nội Làng Sen, giữa khu vườn xanh mát rợp bóng tre và mái nhà tranh đơn sơ – nơi cất tiếng khóc chào đời của một con người vĩ đại, ai nấy trong đoàn đều lặng đi bởi niềm xúc động sâu xa. Không ai nói thành lời, ánh mắt, nét mặt đều bộc lộ rõ sự trân trọng, lòng biết ơn vô hạn trước những gì Bác đã cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân.
Đoàn công tác dâng nén hương thơm thay lời tri ân.
Chúng tôi cùng nhau cúi đầu trước di ảnh Người, dâng nén hương thơm thay lời tri ân. Bao ký ức lịch sử, bao câu chuyện về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Bác lại ùa về. Người rời quê ra đi tìm đường cứu nước khi tuổi đời còn rất trẻ. Người đã vượt bao sóng gió, kiên trì lý tưởng cách mạng, dẫn dắt dân tộc đi đến độc lập, tự do. Người là biểu tượng của đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái và sự hy sinh không mệt mỏi vì nước, vì dân.
Giữa tháng 5, Kim Liên không chỉ là địa danh – mà là nơi triệu trái tim trở về.
Về với Kim Liên – Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, lòng càng thêm bồi hồi xúc động. Câu hát “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại…/Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam…" ngân lên đầy cảm xúc trong trái tim mỗi thành viên Đoàn công tác. Một ngày ở quê Bác - một đời không quên. Tháng 5 ở Kim Liên không chỉ có nắng, có gió; tháng 5 ở đây có cả những đoàn người từ khắp mọi miền đất nước trở về, với đóa hoa trên tay và tấm lòng thành kính. Một em bé nắm tay mẹ rón rén bước vào gian nhà Bác. Một cụ già rớm nước mắt đứng lặng trước bàn thờ Người. Tôi – giữa những dòng người ấy – không còn là một phóng viên, mà là một người con đang trở về với cội nguồn dân tộc.
Nhiều người không giấu được cảm xúc khi nghe hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện về Bác.
Không giấu được cảm xúc khi nghe hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện về Bác, về tình thương yêu bao la của Người dành cho quê mẹ Làng Sen, phóng viên Đinh Đông - Báo Lai Châu chia sẻ: "Đứng trước ngôi nhà tranh nhỏ bé - nơi Bác từng sống cùng gia đình thời thơ ấu, những bức ảnh, hiện vật mộc mạc như chiếc giường gỗ, chiếc quạt nan, bộ bàn ghế, rương đựng lương thực, chiếc chạn hai ngăn đựng đồ dùng, mâm, bát... trở nên sống động lạ kỳ. Mỗi vật dụng ấy như có hồn, kể lại câu chuyện về một tuổi thơ gian khó mà giàu nghị lực, về một tấm gương lớn hình thành từ sự dung dị và chân thành".
Bên trong ngôi nhà - nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời với những vật dụng mộc mạc, đơn sơ.
Về với quê Bác không chỉ là một hành trình tri ân, mà còn là dịp để soi rọi lại mình, để những người làm báo như chúng tôi được hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và ý chí vượt khó. Bởi chính Người – vị lãnh tụ vĩ đại – cũng là một nhà báo cách mạng mẫu mực, từng đặt nền móng cho báo chí Việt Nam hiện đại.
Đoàn công tác Báo Lai Châu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.
Chuyến đi không dài nhưng đủ để đọng lại trong mỗi thành viên đoàn công tác những cảm xúc sâu sắc. Trên hành trình trở về, ai nấy như lặng hơn, chín chắn hơn – không chỉ bởi sự xúc động của một ngày dâng hương, mà còn là sự trăn trở: Làm sao để thực hiện tốt hơn lời căn dặn của Bác? Làm sao để viết đúng, viết trúng, viết hay, phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh nhà? Chúng tôi hiểu rằng, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải ở những điều gì lớn lao mà bắt đầu từ chính mỗi bản tin, mỗi trang báo, mỗi khuôn hình… được thực hiện bằng tất cả sự trách nhiệm và tấm lòng với Đảng, với dân.
Chuyến xe lăn bánh rời Nam Đàn, chúng tôi cúi đầu chào tạm biệt Người. Cờ tung bay trước cổng làng, hàng tre xào xạc như vẫy chào. Tôi mang theo về miền Tây Bắc nắng lửa quê Bác, tiếng ve tháng Năm, và hơn cả – là lời nhắc nhở của Người về đạo đức người làm báo, về trách nhiệm với nhân dân. Xin dâng lên Bác lời hứa của những người làm báo Đảng hôm nay: sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, vững vàng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.
Tin đọc nhiều

Học Bác là “tự soi, tự sửa, tự vươn lên” vì nhân dân

Biểu dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua Hội LHPN các cấp thành phố Lai Châu năm 2025

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Ra sức học tập và làm theo Bác để Lai Châu vươn mình trong kỷ nguyên mới

Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dân luôn là trọng tâm trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mường Tè trồng 500 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh truyền cảm hứng







