Thứ bảy, 27/04/2024, 12:17 [GMT+7]

Cùng chung niềm vui đón tết ở Trường Sa

Thứ tư, 31/01/2024 - 20:42'
(BLC) - Chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đội ngũ những phóng viên ở các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng Đoàn công tác của Lữ đoàn 146, Quân chủng Hải quân có chuyến ra thăm, tặng quà, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa.

Những ngày đầu năm 2024, quân cảng Cam Ranh trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn với những con tàu chứa đầy ắp hàng hóa, nhu yếu phẩm tết ra huyện đảo Trường Sa. Trong chuyến công tác lần này, Vùng 4 Hải quân tổ chức 4 đoàn đến Trường Sa mang quà tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và đồng bào cả nước gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Tình cảm từ đất liền còn được nhân dân cả nước gửi đến Trường Sa thông qua nhiều loại đặc sản vùng, miền, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân yên tâm bám đảo. Mỗi phần quà gửi ra biển, đảo đều gói trọn tình cảm của hậu phương, mang theo hơi ấm từ đất liền. Trong tiết khí rộn ràng của đất trời chuẩn bị sang xuân, dù cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng không khí chuẩn bị đón tết cổ truyền của quân và dân trên quần đảo Trường Sa cũng không kém phần rộn rã, tất bật.

Người dân đảo Song Tử Tây chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên gia đình để đón năm mới.

Người dân đảo Song Tử Tây chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên gia đình để đón năm mới.

Tiếng hát chiến sĩ trong ngày tết ở Trường Sa.

Tiếng hát chiến sĩ trong ngày tết ở Trường Sa.

Bà Đặng Thị Phương Hoa - Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang cho biết: Đây là lần thứ hai tôi được tới Trường Sa và cảm giác như lần đầu tiên, rất thiêng liêng và tự hào khi được đặt chân đến đây. Trong chuyến đi này tôi cùng với lãnh đạo Vùng 4 Hải quân có những món quà nhỏ động viên chiến sỹ nơi đảo sa. Mỗi đảo tôi lại cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân gói bánh chưng, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nên chúng tôi cảm thấy mình đã gắn bó với nhau từ lâu.

Sau lễ xuất quân diễn ra trang trọng, chiều ngày 3/1/2024, 4 con tàu nhổ neo rời quân cảng Cam Ranh tiến ra biển Đông để mang hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tết và tình cảm của đất liền gửi đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Phóng viên Báo Lai Châu được biên chế theo tàu 571, Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 Quân chủng Hải quân. Dù gặp nhiều khó khăn cho việc di chuyển người và hàng hóa ra đảo, nhưng khi bước chân lên đảo, niềm vui, sự xúc động trong ngày gặp gỡ đã khiến mọi người quên đi mệt nhọc của hành trình đầy sóng gió.

Hoa tiêu dấn đoàn chúc tết vào đảo Đá Thị.

Hoa tiêu dẫn đoàn chúc tết vào đảo Đá Thị.

Vững tay súng dưới sắc hoa xuân của chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông.

Vững tay súng dưới sắc hoa xuân trên đảo Sinh Tồn Đông.

Để giúp cán bộ, chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà mỗi dịp tết đến, xuân về, quân và dân đảo Trường Sa lại tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết. Đón nhận tình cảm của cả nước dành cho Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã nâng niu, giữ gìn những mặt hàng tết như lá dong, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm quan trọng phục vụ tết. Những chậu quất, cây mai được trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt được đặt ở những vị trí quan trọng nhất trên đảo. 

Thiếu tá Lý Qúy Cường - Chính trị viên cụm chiến đấu 2 - Quần đảo Trường Sa cho biết: Mỗi dịp tết đến, xuân về chúng tôi chờ đợi nhất và háo hức nhất là những chuyến tàu, những chuyến tàu không chỉ mang vật chất tinh thần của đất liền ra với đảo mà còn là nhịp cầu để làm cho đảo và đất liền gần nhau hơn.

Cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng đón tết trên đỏa Sinh Tồn.

Cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng đón tết trên đảo Sinh Tồn.

Mặc dù xa đất liền, nhưng tại đảo Trường Sa vẫn rộn ràng không khí chuẩn bị tết, khuôn viên đơn vị được các chiến sĩ cùng nhau chỉnh trang với cờ, hoa, băng rôn khẩu hiệu để tạo không khí tươi vui phấn khởi chào mừng năm mới. Các chiến sĩ mỗi người một việc, người trang trí cành đào, người bày mâm ngũ quả... ai cũng muốn được đóng góp một phần công sức để làm đẹp cho "ngôi nhà thứ 2" của mình. Không khí chuẩn bị tết ở đảo Trường Sa luôn tấp nập và nhộn nhịp cùng với việc trang trí cây mai, cây đào và mâm ngũ quả thì phần việc vui và hào hứng nhất của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo là cùng tham gia hoạt động gói bánh chưng chuẩn bị đón tết.

Những chiếc lá dong, lá chuối và cả lá bàng vuông được người dân rửa sạch, để ráo nước; gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn mang ra từ đất liền cũng được chuẩn bị đầy đủ để gói bánh. Quân và dân cùng 1 ý chí, họ luôn coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, cùng nhau tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa giúp cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo gắn kết, gần nhau hơn, làm nền tảng vững chắc để người dân yên tâm sinh sống, bám biển, giữ gìn và bảo vệ vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung sỹ Nguyễn Hữu Hoàng - Khẩu đội trưởng DKZ - đảo Trường Sa chia sẻ: Năm nay là năm đầu tiên em đón tết ở đây, em cảm thấy rất háo hức, cùng anh em quây quần gói bánh chưng giúp em có cảm giác bớt nhớ nhà hơn. Năm mới em chúc tất cả mọi người trong đất liền nhiều bình an đón tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

Cùng nhau mổ lợn đón tết ở đảo Sinh Tồn.

Cùng nhau mổ lợn đón tết ở đảo Sinh Tồn.

Luộc bánh chưng đón tết tại đảo Sinh Tồn.

Luộc bánh chưng đón tết tại đảo Sinh Tồn.

Anh Nguyễn Minh Tâm - hộ dân sống tại quần đảo Trường Sa cho biết: Tôi cũng như nhiều người dân khác sống trên đảo luôn có cảm xúc dâng trào khi được gói bánh chưng, đón năm mới cùng cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Dọn dẹp nhà cửa khang trang, sạch sẽ để đón năm mới an lành, hạnh phúc. Giờ phút được bóc bánh chưng, đón giao thừa cùng mọi người cũng không khác gì khi được đón tết trên đất liền.

Để vào được đảo phải chờ cho nước thủy triều thuận lợi, tàu hạ xuồng lần lượt chở từng chuyến hàng và người vào đảo. Các mặt hàng đều được đóng gói cẩn thận, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và dự trữ dài ngày. Dù sóng to gió lớn, công việc vận chuyển hàng hóa vất vả nhưng đoàn công tác vẫn nỗ lực, đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng đến từng điểm đảo. Tết ở Trường Sa không có rượu, bia, không khói thuốc lá, không có pháo hoa mừng đón giao thừa nhưng luôn tươi vui và ấm áp bởi tình đồng chí, tình quân dân gắn bó keo sơn. 

Đại tá Lê Đình Hải - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân cho biết thêm: Hoạt động ra thăm, chúc tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân. Là tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên cả nước cùng hướng về Trường Sa, đồng lòng vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đầy đủ đối với quân và dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Tạm biệt Trường Sa trở về đất liền, trong mỗi chúng tôi vẫn còn đọng lại không khí đón tết sớm ở Trường Sa ấm tình đồng chí, đồng đội và tình quân dân thắm thiết. Ngắm nhìn lại những hòn đảo xanh mướt, chúng tôi luôn mong sẽ có thật nhiều những mùa xuân ấm no, hạnh phúc và thanh bình trên biển đảo quê hương Trường Sa.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...