Thứ năm, 18/04/2024, 11:27 [GMT+7]

Tết của những người lính Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356

Thứ ba, 01/02/2022 - 00:28'
(BLC) - Phần vì thực hiện nhiệm vụ, phần vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp mà những người lính Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 (gọi tắt là Đoàn 356) thuộc Quân khu 2 đón tết xa nhà thật đặc biệt với Nhân dân nơi vùng biên huyện Phong Thổ. Đó là những khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ, hạnh phúc, tô thắm thêm tình quân dân.

Những ngày cuối năm, khi tết Nguyên đán Nhâm Dần cận kề, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với Đoàn 356. Suốt cả chặng đường từ thành phố Lai Châu lên tới đơn vị, chúng tôi được ngắm những cây đào, hoa lê trắng trên sườn đồi đua nhau khoe sắc. Sau chặng đường dài, chúng tôi cũng có mặt tại Đoàn 356, không khí thật vui vẻ khi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) nơi đây vừa hát theo khúc hát xuân, vừa tự tay trang trí cành đào, sắp mâm ngũ quả.

Cán bộ, QNCN Đoàn 356 sắp mâm ngũ quả chuẩn bị đón Tết.

Cán bộ, QNCN Đoàn 356 sắp mâm ngũ quả chuẩn bị đón tết.

Trung úy Lý Chào Khiêm - Trợ lý Chính trị Đoàn 356 tươi cười: Đây là năm thứ 2 tôi trực tết ở đơn vị. Dù không được sum họp bên gia đình trong ngày đầu năm mới, nhưng tôi được đón tết ấm cúng trên biên giới cùng đồng đội. Tết năm trước, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: hái hoa dân chủ, hát cho nhau nghe. Tết năm nay, dự kiến sẽ triển khai nhiều hoạt động hơn nữa, tạo khí thế vui tươi để anh em đỡ nhớ nhà và yên tâm với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Tại Bệnh xá của Đoàn, Trung úy trẻ Lê Văn Vũ – Bệnh xá trưởng đang kìm nén cảm xúc của mình, gọi điện về cho bố mẹ dưới quê nhà; thông báo tình hình nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới chưa đầy 1 tháng. Với anh Vũ, đây không phải là năm trực tết đầu tiên. Nhưng ở nơi biên giới, giá lạnh của mùa đông và môi trường sống mới mang đến cho anh nhiều sự bỡ ngỡ, cảm giác khó diễn tả.

Anh Vũ chia sẻ: Lần đầu tiên lên biên giới, tôi cảm thấy mọi thứ khác xa so với quê hương. Cụ thể nhất là thời tiết khắc nghiệt, đồng bào khó khăn về mọi mặt, phong tục tập quán khác, cơ sở vật chất thiếu thốn. Tuy vậy, đó là động lực để cho tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo sức khỏe cho người dân đón tết ấm no, hạnh phúc bên gia đình, người thân.

Cán bộ đội SX&XDCSCT số 1 – Đoàn 356 tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ).

Cán bộ đội SX&XDCSCT số 1 – Đoàn 356 tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ).

Đoàn 356 đứng chân trên địa bàn xã Pa Vây Sử, phụ trách 7 xã biên giới phía bắc của huyện Phong Thổ, gồm: Mù Sang, Dào San, Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, Mồ Sì San, Vàng Ma Chải và Sì Lở Lầu. Ngoài trụ sở chính, Đoàn còn có 3 đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị (SX&XDCSCT) số 1, 2, 3; xí nghiệp 56.

Đại tá Nguyễn Quyết Thắng - Chính ủy Đoàn 356 cho biết: Dịp tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để vui xuân, đón tết. Đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn các xã. Ngoài ra, cán bộ, QNCN trong đơn vị sẽ tổ chức gói bánh chưng tặng cho các hộ dân ở bản Xín Chải, xã Pa Vây Sử, mỗi hộ 2 chiếc; cùng bà con giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chơi các trò chơi dân gian: ném còn, đẩy gậy, kéo co gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Qua đó, gắn kết tình quân dân keo sơn bền chặt.

Xuôi cung đường, chúng tôi vào đội SX&XDCSCT số 2 ở xã Mồ Sì San. Nơi đây, không khí nhộn nhịp vui tươi, người lính “Bộ đội cụ Hồ” đang cùng người dân gói bánh. Ai cũng tất bật, luôn chân, luôn tay. Người cắt lá, người gói bánh. Dưới những đôi bàn tay khéo léo, bánh chưng vuông, bánh chưng gù - đặc trưng của người dân tộc Thái, bánh chưng dài của người Phú Thọ trông thật xinh xắn.

Cán bộ đội SX&XDCSCT số 2 – Đoàn 356 gói bánh chưng cùng người dân xã Pa Vây Sử, Mồ Sì San (huyện Phong Thổ).

Cán bộ đội SX&XDCSCT số 2 – Đoàn 356 cùng người dân xã Pa Vây Sử, Mồ Sì San (huyện Phong Thổ) gói bánh chưng.

Thiếu tá Ngô Anh Ngọc – Chính trị viên đội SX&XDCSCT số 2 hồ hởi: Năm nay là năm đầu tiên Đội tổ chức gói bánh chưng cùng bà con 2 xã: Mồ Sì San, Pa Vây Sử. Người lính chúng tôi rất vui, háo hức chuẩn bị nguyên liệu từ mấy hôm. Nhờ có hoạt động này, chúng tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ người thân của mình khi tết đến, xuân về.

Cùng chung niềm vui đó, người dân vùng biên tươi vui rạng rỡ, nhất là các bạn nữ đang độ tuổi đôi mươi. Em Mùa Thị Mỷ (bản Chung Chải, xã Pa Vây Sử) phấn khởi: Ngày tết, người dân tộc Mông chúng em thường giã bánh giày. Đây là lần đầu tiên em được gói bánh chưng cùng mọi người - trải nghiệm thật thú vị. Qua đây, em hiểu thêm nét văn hóa của các dân tộc ở nhiều địa phương khác nhau.

Tết là dịp để mỗi người đi xa trở về đoàn viên, sum họp bên gia đình, thế nhưng người lính Đoàn 356 nói riêng, người lính “Bộ đội cụ Hồ” nói chung đã hy sinh hạnh phúc nhỏ bé để tạo nên những mùa xuân của đất nước bình an, rộn ràng, rực rỡ sắc màu. Chúc cho các cán bộ Đoàn 356 năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...