Thứ sáu, 19/04/2024, 01:40 [GMT+7]

Tự hào chiến công nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ sáu, 25/02/2022 - 17:11'
Những thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà LLVT Quân khu đạt được trong năm qua với nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang, tự hào của các lực lượng trên tuyến đầu, khiến chúng ta thêm vững tin giành chiến thắng trước đại dịch Covid-19 trong năm mới 2022.

QK

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần tại khu cách ly tập trung huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).


Lật giở nhật ký “Những ngày chống dịch Covid-19” trong tâm dịch miền Nam, Thượng uý QNCN Hoàng Xuân Trường, Y sĩ Bệnh xá thuộc Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) dừng lại ở trang thư cảm ơn của Trạm Y tế phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh khi anh đang cùng lực lượng quân y Quân khu 2 tăng cường phòng, chống đại dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thượng uý QNCN Hoàng Xuân Trường hẳn sẽ cảm thấy rất tự hào bởi hơn 3 tháng làm việc trong tâm dịch, anh đã cùng đội ngũ y, bác sĩ Quân khu 2 tăng cường cho phường Bình Hưng Hoà B khám sàng lọc, tư vấn sức khoẻ, test Covid-19, cấp thuốc, xét nghiệm, chuyển viện cấp cứu điều trị kịp thời cho hàng nghìn trường hợp F0 trên địa bàn các anh đảm nhiệm.

Hơn 3 năm công tác tại bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Thượng uý QNCN Hoàng Xuân Trường đã có nhiều kinh nghiệm trong khám và điều trị bệnh nhân tại bệnh xá. Làm việc tại Trạm Y tế phường Bình Hưng Hoà B, Thượng uý Trường và các thành viên tổ quân y lưu động hằng ngày đến hỗ trợ, điều trị, cấp cứu bệnh nhân F0 tại nhà. Mỗi khi bệnh nhân trở nặng, anh Trường lại cùng tình nguyện viên chuyển bệnh nhân đến điều trị tại các bệnh viện. Y sĩ Hoàng Xuân Trường chia sẻ, khó khăn lớn nhất của tổ quân y lưu động gặp phải thời điểm ban đầu là khó kiểm soát bệnh nhân mắc Covid-19, do địa bàn phường mật độ dân số đông, có thời điểm hơn 20.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổ quân y lưu động làm việc ít có thời gian nghỉ ngơi; vật chất, phương tiện cấp cứu bệnh nhân cũng thiếu thốn, việc di chuyển, đi lại khó khăn. Anh Trường thổ lộ: Khi xung phong vào miền Nam chống dịch, tâm trạng tôi đan xen giữa quyết tâm và sự hoang mang. Hoang mang không phải do sợ khi hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, mà bởi không biết mình sẽ giúp được gì cho đồng nghiệp và bà con nơi tâm dịch. Tôi quyết tâm vì mình còn trẻ, qua “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 sẽ tiếp cho tôi thêm động lực và kinh nghiệm khi cấp cứu và điều trị bệnh nhân. “Trở về Bệnh xá công tác, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân F0 trên địa bàn” – Thượng uý QNCN Hoàng Xuân Trường bộc bạch.

Nhận được lời nhắn từ Thiếu tá, bác sĩ Tạ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Quân y 109 trước khi anh Tùng cùng đồng nghiệp tăng cường, hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch, vợ anh, chị Nguyễn Phương Dung, công tác tại Khoa Tai- Mũi- Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương ban đầu cũng có chút băn khoăn, khi phải gửi 2 con nhỏ về quê ở Kiến Xương (Thái Bình) nhờ ông bà nội chăm sóc. Tuy vậy, công tác cùng ngành y, chị Dung thấu hiểu sự có mặt của các bác sĩ lúc này sẽ là chỗ dựa tinh thần cho các bệnh nhân và nhân dân yên tâm điều trị, đẩy lùi dịch bệnh. Ngày anh Tùng lên đường vào Nam chống dịch, chị Dung gọi điện động viên và chỉ mong sự bình an đến với anh, cùng tất cả mọi thành viên trong đoàn. Cứ cách vài ngày bác sĩ Tùng lại cập nhật tình của bản thân lên trang zalo cá nhân, chị Dung cũng chia sẻ hình ảnh về các thành viên trong gia đình, để không ai cảm thấy lo lắng, mà chỉ thấy một bên là tiền tuyến, một bên là hậu phương luôn bền chặt, vững chắc.

Không thường xuyên trực tiếp thăm khám, điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân mắc Covid-19, nhưng nhiều tháng nay Thượng uý QNCN Nguyễn Văn Hải, nhân viên nuôi quân thuộc Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) đã rất quen với nhiệm vụ của mình, anh Hải chia sẻ: “Gần 20 năm gắn bó với nhà ăn, nhà bếp phục vụ bộ đội, giờ nhận nhiệm vụ phục vụ công dân trong khu cách ly nên tôi cũng rất yên tâm. Tôi và bộ phận phục vụ luôn tích cực cải tiến, chế biến món ăn, giúp mọi người ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn”. Thượng tá Lương Tiểu Thuyết, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 741 cho biết: “Các công dân cách ly tập trung tại Trung đoàn 741 phần lớn là sinh viên Lào và công dân Việt Nam làm ăn từ Lào về nước; có thời điểm khu cách ly phải phục vụ gần 200 người, nhưng các lực lượng phục vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay, góp sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đón mừng Xuân mới, Trung đoàn xây dựng kế hoạch bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho công dân tại khu cách ly, để công dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi như ở nhà”.

Trong chuyến công tác thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2 mới đây, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ rất kịp thời, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Quân y Quân khu 2 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trung tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định: “Sự chi viện, hỗ trợ của LLVT Quân khu 2 đối với thành phố Hồ Chí Minh là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh vững tin chiến thắng, ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch”. 

Cập nhật: 26/01/2022/MẠNH TƯỜNG /http://quankhu2.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...