Thứ năm, 02/05/2024, 11:12 [GMT+7]

Tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó

Thứ năm, 19/07/2012 - 15:02'
(BLC) - Sau gần 3 năm thực hiện phong trào “Hũ gạo tình thương” của Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) đã tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Ma Ly Pho vươn lên trong học tập.

Trước khi triển khai phong trào Đảng bộ Đồn Biên phòng đã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện phong trào, nhất là việc học tập làm theo tấm gương Bác. Nhờ đó, ngay sau khi phát động, phong trào đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các cán bộ, chiến sĩ. Hàng tháng 100% cán bộ, chiến sĩ trích 13.000 đồng từ lương để ủng hộ.

Để phong trào thực sự hiệu quả, cán bộ Đồn biên phòng còn thường xuyên kiểm tra việc thu, bàn giao tiền hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với các trường học để lựa chọn những học sinh chăm ngoan, có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó học giỏi để giúp đỡ.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng kiểm tra việc thu quỹ “Hũ gạo tình thương”.

Sau gần 3 năm triển khai phong trào, Đồn đã giúp đỡ thường xuyên 3 em: Lý Kim Thành, Tẩn Quang Tâm, Tẩn Sa Nhỏi học sinh Trường THCS Ma Ly Pho. Trong 3 năm học vừa qua, 3 em đều là học sinh ngoan và có học lực khá của nhà trường.

Để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này, từ trung tâm xã Ma Ly Pho chúng tôi đã vượt qua chặng đường dài gần 10km để đến bản Ma Ly Pho, gặp em Lý Kim Thành. Bố Thành mất khi em mới 4 tuổi, một mình mẹ phải lao động vất vả nuôi 4 chị em Thành. Sức khoẻ của mẹ ngày một yếu, 2 chị gái lần lượt phải nghỉ học cùng mẹ cấy lúa, trồng ngô nuôi Thành và em út.

5 năm sau chị cả đi lấy chồng, cuộc sống gia đình Thành lại khó khăn hơn. Mặc dù Thành rất muốn đến lớp để hoàn thành giấc mơ làm bác sỹ song vì hoàn cảnh khó khăn nên em đã xin nhà trường nghỉ học.

Tâm sự với chúng tôi, Thành cho biết: “Năm em học lớp 5, ngày nào mẹ và chị cũng phải đi làm từ mờ sáng đến tối mới về. Ấy vậy mà lúa, ngô không được mùa, nhà thiếu ăn, em cũng không có tiền mua sách, vở. Em xin nghỉ học để ở nhà giúp đỡ mẹ và chị. Nhưng cũng năm học ấy, em được các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng hỗ trợ 200.000 đồng/tháng. Nhờ đó em có thêm tiền mua sách vở, đồ dùng học tập… em đã được tiếp tục đến lớp như bạn bè. Trong 3 năm học vừa qua, em đều đạt học sinh tiên tiến, mẹ và thầy cô giáo rất vui”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: “Lấy ý tưởng từ lời nói và hành động của Bác Hồ vào năm 1945: “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hiện trước: Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó để cứu dân nghèo”. Học theo Bác và dựa trên điều kiện thực tế của đơn vị, tình hình của địa phương còn một bộ phận bà con khó khăn, một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học… tháng 9/2009 Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã phát động phong trào “Hũ gạo tình thương” giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường”.

 “Hũ gạo tình thương” của Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng không chỉ tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, mà còn củng cố tình quân dân nơi biên giới, góp phần xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp.

Hà Vy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...