

Nhờ sự kết nối của thầy Nguyễn Quang Huynh (hiệu trưởng trường Tiểu học Pa Khóa) cùng các thầy cô giáo khác, tháng 5/2024 Nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc (Hà Nội) lần đầu đặt chân đến Sìn Hồ trong một chuyến thiện nguyện. Bà Đinh Thị Ngọc Quy - trưởng nhóm chia sẻ, hơn 10 tấn hàng gồm: Quần áo, nhu yếu phẩm, đồ chơi... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng đã được vận chuyển đến tay bà con xã Pa Khóa. Đặc biệt, “Hội chợ không đồng” cho 200 hộ nghèo được tổ chức tại đây đã tạo nên một không khí ấm áp, đầy tình người giữa núi rừng Tây Bắc. Đồng thời, đoàn còn trao tặng nhiều phần quà giá trị phục vụ năm học mới cho trường Tiểu học, Mầm non Pa Khóa như tivi, giày dép, dụng cụ học tập… Chính từ chuyến đi ấy và nỗi trăn trở về tương lai của những em nhỏ nơi đây, chương trình “con nuôi vùng cao” của Nhóm thiện nguyện Tâm Phúc đã được triển khai trên địa bàn hai xã Pa Khóa và Noong Hẻo.
Chương trình “Con nuôi vùng cao” với sứ mệnh kết nối những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền Tổ quốc, đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với phương thức hỗ trợ định kỳ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/con nuôi/ tháng, chương trình đã tạo điều kiện cho 68 em học sinh tại các xã Pa Khóa, Noong Hẻo và Pu Sam Cáp tiếp tục được đến trường. Tổng số tiền các “ba, mẹ nuôi” hỗ trợ cho các con tính đến nay đã vượt trên 500 triệu đồng - là động lực tinh thần và vật chất to lớn giúp các em an tâm học tập, vững bước trên hành trình tìm kiếm tri thức. Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình còn mang lại sự gắn kết đầy cảm xúc giữa các “ba, mẹ nuôi” và “con nuôi” thông qua những dòng thư tay, lời động viên hay món quà nhỏ gửi gắm tình cảm yêu thương chân thành.
Mẹ nuôi Nguyễn Thị Hoài Phương - thứ tự từ trái sang hàng thứ hai cùng các “ba, mẹ nuôi” khác trao tặng quà cho các “con nuôi vùng cao”.
Em Lò Thị Phượng (lớp 7A2 - Trường THCS Noong Hẻo 2) chia sẻ: “Em bị thiếu máu bẩm sinh nên phải truyền máu đều đặn mỗi tháng. Dù đã có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng gia đình em vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhờ có mẹ nuôi Nguyễn Thị Hoài Phương trong Nhóm thiện nguyện Tâm Phúc giúp đỡ 1.000.000 đồng mỗi tháng, em được ăn uống đầy đủ hơn, sức khỏe cũng tốt lên, em cũng có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, bước tiếp trên con đường tới trường. Em biết ơn mẹ rất nhiều. Với em, mẹ như người mẹ thứ hai. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt, giữ gìn sức khỏe để không phụ lòng mẹ và các thầy cô”.
Với mục tiêu xây dựng một tương lai lâu dài và ổn định hơn cho các em nhỏ, chương trình còn triển khai công trình thiện nguyện mang tính bền vững. Điển hình vào ngày 27/10/2024, nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc đã tổ chức khánh thành và trao tặng “Nhà yêu thương” trị giá trên 50 triệu đồng cho hai chị em Lò Thị Tuyết và Lò Văn Kiểu - học sinh trường THCS Noong Hẻo. Ngôi nhà mới không chỉ giúp các em có nơi ở ổn định mà còn mở ra một chặng đường học tập thuận lợi hơn.
Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ cho biết: “Con nuôi vùng cao” không chỉ là một chương trình thiện nguyện đơn thuần, mà đã trở thành một hành trình nhân ái bền bỉ, nơi những tấm lòng yêu thương cùng hướng về vùng cao. Nhờ có sự hỗ trợ đều đặn từ các “ba, mẹ nuôi”, nhiều em mắc bệnh hiểm nghèo có điều kiện sống và học tập tốt hơn. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa rộng hơn nữa, để không chỉ 68 em học sinh của huyện Sìn Hồ, mà còn nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác được tiếp sức đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống”.
Bà Đinh Thị Ngọc Quy - Trưởng nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc trải lòng: “Chúng tôi tin rằng, bất kỳ ai cũng có thể là một “ba, mẹ nuôi”. Mỗi hành động, dù nhỏ bé như một bữa ăn, một lời động viên đều có thể mang đến những thay đổi lớn lao trong cuộc sống của các em nhỏ vùng cao. Chương trình hiện vẫn đang kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng, các cá nhân, tổ chức, những người sẵn lòng lan tỏa yêu thương. Và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng, trong tương lai không xa, chính những “con nuôi” hôm nay khi trưởng thành sẽ trở thành những người trao gửi yêu thương, quay lại giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại quê hương mình và nhiều vùng miền khác trên khắp đất nước”.
Xã hội vẫn còn rất nhiều những khoảng trống cần được lấp đầy, và “Con nuôi vùng cao” chính là minh chứng cho thấy khi lòng nhân ái được lan tỏa, không có rào cản nào là không thể vượt qua. Hành trình gieo mầm hy vọng ấy vẫn đang tiếp diễn và mỗi người chúng ta đều có thể góp một phần nhỏ bé để cùng nhau chắp cánh cho những ước mơ bay xa giữa đại ngàn Tây Bắc.
Tin đọc nhiều

Agribank tài trợ 8 máy chạy thận và 1 hệ thống lọc RO cho ngành Y tế Lai Châu trị giá 5 tỷ đồng

Khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Pắc Ta

Chiến sĩ biên phòng nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Tân Uyên huy động 287 đơn vị máu trong đợt 1 năm 2025
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính

Trao tặng quà cho học sinh hai xã Pa Khóa và Noong Hẻo

Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an xã Sùng Phài tặng quà cho bà cụ hơn 100 tuổi







