

Sinh ra không có cha, đến 2 tuổi thì mẹ bỏ đi, bé Trần Xuân Tiên, ở Kim Bảng, Hà Nam được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Thế rồi tai nạn bất ngờ ngày 8/3 đổ ập xuống cướp đi người bà và cả đôi chân của cô bé.
![]() |
Ai đến thăm bé cũng rủ chơi trò câu cá cùng. Ảnh: Nam Phương. |
Hơn 10 ngày sau vụ tai nạn giao thông, bé đã dần bình phục, cười nói nhiều hơn dù khuôn mặt vẫn còn hơi tái vì mất nhiều máu. Bé tỏ ra rất kiên cường, không kêu đau, khóc lóc hay làm nũng dù biết mình không còn chân. Chỉ khi nào có người đến thăm, hỏi chân bị cắt thì bé sụt sịt một chút rồi nín.
"Rất nhiều đã đến ủng hộ tiền và mang cho cháu sữa, đồ chơi, búp bê, truyện tranh, quần áo... Cháu nó thích lắm vì chưa bao giờ có nhiều đồ chơi như vậy", ông Trần Bá Vĩ, ông ngoại bé nói.
Thông qua VnExpress.net, ông Vĩ muốn gửi lời cảm ơn đến tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã hết lòng cứu chữa cho bé. Đồng thời, cảm ơn tất các cá nhân, tổ chức đã ủng hộ để giúp hai ông cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông cho biết, tất cả số tiền độc giả ủng hộ ông sẽ gửi vào ngân hàng để sau này làm cho cháu đôi chân giả.
"Ước mơ lớn nhất của tôi là lắp cho cháu đôi chân giả để cháu có đủ tự tin hòa nhập cuộc đời. Còn tạm thời tôi sẽ là đôi chân cho cháu", ông Vỹ chia sẻ.
Tin đọc nhiều

Chiến sĩ biên phòng nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Tân Uyên huy động 287 đơn vị máu trong đợt 1 năm 2025
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính

Trao tặng quà cho học sinh hai xã Pa Khóa và Noong Hẻo

Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an xã Sùng Phài tặng quà cho bà cụ hơn 100 tuổi
Khánh thành “Trường đẹp cho em”

Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu: Trao 1.289 suất quà cho cán bộ, nhân viên, lao động









